Con trai bị lạc, người mẹ vui mừng khi nhận cuộc gọi từ cán bộ công an

Con trai bị lạc, người mẹ vui mừng khi nhận cuộc gọi từ cán bộ công an
2 giờ trướcBài gốc
Cháu L được mẹ đón từ Công an xã Mê Linh. Ảnh C.A
Khoảng 21h30 ngày 13/11/2025, khi tuần tra trên tuyến đường Trục trung tâm Mê Linh (đường 100 m), Tổ công tác Công an xã phát hiện một cháu bé có biểu hiện hoảng sợ, mệt mỏi và nghi bị lạc. Nhận thấy tình huống bất thường, tổ tuần tra lập tức tiếp cận, thăm hỏi và đưa cháu về trụ sở Công an xã để chăm sóc, đảm bảo sức khỏe.
Qua xác minh, cháu bé khai tên C.V.L (SN 2010, quê tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Cháu theo bố mẹ xuống khu công nghiệp Bắc Giang sinh sống và làm việc. Do không biết đường, lại không mang giấy tờ tùy thân và không có điện thoại, cháu bị lạc người thân trong lúc di chuyển. Tự cố gắng đi bộ theo hướng mình nhớ, cháu vô tình đi lạc xuống địa bàn xã Mê Linh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mê Linh nhanh chóng tra cứu thông tin, xác định được gia đình cháu và liên hệ để người thân đến đón. Ngay sau đó, mẹ cháu đã có mặt tại trụ sở Công an xã.
Trong giây phút gặp lại con, chị không giấu được xúc động. Chị chia sẻ rằng gia đình vô cùng lo lắng, đã tìm kiếm khắp nơi và sợ điều chẳng lành. Cuộc gọi từ Công an xã Mê Linh thông báo cháu L. đang được chăm sóc an toàn khiến chị vỡ òa nhẹ nhõm. Chị gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cán bộ Công an xã vì sự tận tình và trách nhiệm.
Sự việc là một minh chứng đẹp về tinh thần nhân văn, tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an cơ sở, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân gần gũi, trách nhiệm trong cộng đồng.
Bạch Dương
Nguồn PL&XH : https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/con-trai-bi-lac-nguoi-me-vui-mung-khi-nhan-cuoc-goi-tu-can-bo-cong-an-437269.html