“Tìm lại con cho mẹ”
Cách đây không lâu, chị Hoàng Thị Lan sinh năm 1982, trú ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai (trước là TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) quyết định đăng thông tin, tìm kiếm người anh ruột mất tích suốt 38 năm qua.
Từ ngày anh trai mất tích, mẹ chị - bà Trần Thị Biên (SN 1947) lúc nào cũng đau đáu tìm con, khóc thầm khóc vụng. Nỗi đau của bà khiến anh em chị Lan rất khổ tâm.
Chị Lan kể: “Gia đình tôi có 5 anh chị em gồm: Anh cả tên Cương, chị Duyên thứ 2 rồi đến anh Quyết thứ 3, anh Tiến thứ tư và tôi là út.
Người thất lạc mà tôi đang tìm kiếm là anh thứ 3, tên Vũ Đình Quyết, nay là Hoàng Đình Quyết (SN 1977). Có sự thay đổi họ như vậy là vì trước đây, bố tôi mang họ Vũ theo họ của bà nội tôi.
Anh Quyết (thứ 2 từ phải sang) trước khi thất lạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ông nội của tôi vốn họ Hoàng. Sau khi cưới bà nội thuộc gia đình giàu, ông về ở rể. Do gia đình bà nội không có con trai nên mọi người muốn các con do bà sinh ra mang họ Vũ.
Vì vậy, bố tôi mang họ Vũ, anh Quyết cũng mang họ Vũ. Sau này, bố tôi chuyển các con về đúng họ của ông nội là họ Hoàng”.
Anh Quyết thất lạc ngày 26/7/1987. Năm ấy, anh tròn 10 tuổi. Lúc thất lạc, dáng người anh gầy, đen, mặt trái xoan. Khi đi, anh mặc áo xanh lao động, tay cầm 1 cái bao tải và 1 cái liềm.
Hôm thất lạc, anh Quyết đi từ nhà có mặt tiền hướng về đường tàu, mặt sau hướng ra sông. Căn nhà nằm trên đường Hồ Xuân Hương (tổ 1, phường Yên Ninh, TP Yên Bái cũ).
Từ nhà, anh Quyết đi về hướng đền Tuần Quán để cắt cỏ cho bò. Khoảng 2 giờ sau, bà Biên đến chỗ anh đi cắt cỏ nhưng không thấy con trai đâu.
Chị Lan cho biết, khi còn nhỏ anh Quyết có ngoại hình giống ông Đẹp, người cha đã quá cố. Trong ảnh là vợ chồng ông Đẹp, bà Biên chụp ảnh trước bờ sông. Ảnh: Nhân vật cung cấp
“Về nhà, mẹ tôi hỏi chị Duyên là anh Quyết đã về chưa nhưng không ai thấy anh đâu cả. Phát hiện anh mất tích, bố mẹ tôi đau đớn như đứt từng khúc ruột, lặn lội bờ sông, bãi cỏ tìm kiếm ngày đêm.
Sau đó hàng xóm, họ hàng cũng chung tay, đổ xô đi tìm nhưng không có kết quả. Đến nay đã 38 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa có tin tức gì về anh”, chị Lan cho biết thêm.
Nỗi đau chồng chất
Ngay sau hôm phát hiện anh Quyết mất tích, gia đình chị Lan cùng họ hàng, người thân, hàng xóm chia nhau đi tìm cả đường thủy lẫn đường bộ nhưng không thấy. Những ngày tiếp theo, gia đình mở rộng khu vực tìm kiếm.
Khoảng một tuần sau, gia đình chị nghe thông tin có một đứa trẻ đi lạc ở ngã ba tỉnh Tuyên Quang giáp ranh với tỉnh Yên Bái cũ. Gia đình chị Lan lập tức bắt xe đến tận nơi, với hy vọng đứa trẻ đó là anh Quyết.
Nhưng khi đến nơi, đứa bé đã đi mất, gia đình chị không có thêm thông tin gì. Sau đó, gia đình chị Lan trình báo cơ quan chức năng, nhờ hỗ trợ tìm anh Quyết nhưng cũng không có kết quả.
Thời điểm ấy, truyền thanh, truyền hình còn chưa phát triển nên gia đình chị Lan không liên hệ, đăng tin tìm anh Quyết trên báo, đài. Những năm sau đó, vì khó khăn về kinh tế, gia đình chị không đủ điều kiện tổ chức tìm kiếm.
Chị Lan chia sẻ: “Đến năm kia, gia đình tôi mới đủ điều kiện để tiếp tục các cuộc tìm kiếm anh Quyết. Chúng tôi bắt đầu tìm anh ở xã Mỹ Bằng, tỉnh Tuyên Quang cũ.
Suốt 2 năm nay, chúng tôi vẫn tìm kiếm thông tin về anh ở xã Mỹ Bằng, xã Phú Lâm tỉnh Tuyên Quang cũ vì nghĩ có thể anh lạc ở những khu vực này. Dù vậy, đến nay vẫn không có tin tức gì".
Con trai mất tích, gia đình ông Đẹp, bà Biên chịu nhiều nỗi buồn. Người đời không hiểu, cho rằng ông bà ghẻ lạnh, đánh mắng con. Vì vậy, cậu con trai đang đi học mới bỏ nhà đi biệt tích.
Chị Lan khẳng định, đây là những thông tin không có căn cứ. Bởi bố mẹ chị luôn yêu thương, thủy chung với nhau, không có quan hệ ngoài luồng, không ai có con riêng bên ngoài.
Tất cả anh chị em chị Lan đều cùng chung cha, mẹ. Ai cũng ngoan ngoãn, học giỏi và được bố mẹ yêu thương đủ đầy.
Các anh chị đều được bố mẹ tạo điều kiện đi học. Từ nhỏ đến lớn, anh chị chưa bao giờ bị bố mẹ ghẻ lạnh, đánh mắng hay mâu thuẫn đến mức phải nghĩ đến chuyện bỏ nhà đi.
Chị Lan tâm sự: “Ngày anh Quyết thất lạc, mẹ tôi lúc nào cũng khóc. Không phút giây nào bà không thôi hy vọng tìm thấy anh.
Mẹ tôi khổ lắm. Suốt những năm qua, bà chịu nhiều đau thương, mất mát. Thật ra, bố mẹ tôi sinh được 6 người con.
Theo chị Lan, con đường ngày xưa lúc anh Quyết đi cắt cỏ cho bò vẫn gần như ngày nào. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Sau tôi còn có em tên Tuấn. Em sinh được 15 ngày thì bị viêm phổi. Ngày xưa nhà nghèo không có thuốc chữa trị nên em mất sớm. 3 năm sau khi em Tuấn mất thì anh Quyết thất lạc. Mẹ tôi đau khổ lần thứ 2.
Năm 2001, anh cả tôi là Hoàng Đình Cương lập gia đình. Đúng lúc chị dâu mang thai tháng thứ 6, anh không may bị lật thuyền rồi mất khi đang đi vớt củi. Mẹ tôi đau đớn lần thứ 3.
Bà sinh được 4 con trai thì 1 người mất tích, 2 người đã qua đời. Năm 2013, bố tôi ra đi khiến mẹ tôi đau đớn, suy sụp lần thứ 4.
Mẹ tôi sinh 6 người con giờ chỉ còn 3 nên bà buồn lắm. Những người mất thì mẹ tôi đã nhìn thấy rồi. Duy chỉ anh Quyết đang mất tích là còn hy vọng có thể đoàn tụ.
Hiện nay, sức khỏe mẹ tôi vẫn bình thường. Tuy nhiên, bà nóng lòng tìm kiếm anh Quyết từng ngày từng giờ.
Gia đình tôi mong mỏi thông tin tìm kiếm anh Quyết mất tích được lan tỏa rộng khắp cả nước, thậm chí nước ngoài. Chúng tôi lo rằng anh ấy đã bị bắt cóc. Bởi năm anh mất tích, địa phương rộ lên nạn bắt cóc trẻ em.
Ngay bây giờ, gia đình tôi chỉ ước ao sớm tìm được anh Quyết để mẹ già yên lòng, anh em đoàn tụ, sum vầy bên nhau”.
Gia đình chị Lan mong cộng đồng mạng, người dân lưu ý, chia sẻ thông tin giúp gia đình tìm lại anh Hoàng Đình Quyết đang thất lạc.
Nếu ai có thông tin về anh Quyết vui lòng bình luận dưới bài viết hoặc liên hệ qua đường dây nóng của báo VietNamNet: 0923457788
Hà Nguyễn