Câu lạc bộ Ternana ở giải Serie C (hạng 3) Italy vừa gây sốt trên truyền thông quốc tế bằng câu chuyện kỳ cục. Đội bóng này đuổi việc huấn luyện viên trưởng rồi đảo ngược quyết định, ký lại hợp đồng chỉ sau 3 giờ.
Vị huấn luyện viên rơi vào cảnh trớ trêu này là Ignazio Abate. Ông từng chơi cho AC Milan hơn 300 trận và khoác áo đội tuyển Italy.
Sau khi giải nghệ, Abate làm huấn luyện viên đội trẻ của AC Milan. Ông chuyển sang Ternana trong mùa hè năm 2024, lần đầu tiên làm huấn luyện viên trưởng một đội bóng chuyên nghiệp.
Abate từng thi đấu cho AC Milan.
Ternana dưới sự dẫn dắt của Abate đứng thứ 2 tại bảng B của giải Serie C. Sau 25 vòng đấu, họ chỉ kém đội đầu bảng 3 điểm và có nhiều hy vọng cạnh tranh suất lên hạng.
Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra cách đây 4 ngày khi ban lãnh đạo Ternana sa thải huấn luyện viên Abate. Theo Calcio Mercato, cựu cầu thủ AC Milan mất việc do quyết định liên quan đến một cầu thủ có tên Mattya D'Alessandro. Nhân vật này chính là con trai của chủ tịch đội bóng.
Calcio Mercato cũng cho biết huấn luyện viên Abate định đẩy D'Alessandro đến đội khác theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Điều này khiến ông chủ của đội bóng, bố của D'Alessandro không hài lòng.
Ternana chọn luôn người thay thế là huấn luyện viên Fabio Liverani và lên lịch công bố vào sáng thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này sớm bị hủy bỏ.
Lý do là các cầu thủ Ternana yêu cầu gặp mặt ban lãnh đạo đội bóng để phản đối. Sau cuộc họp khẩn, chủ tịch đội Ternana rút lại quyết định sa thải, ký lại hợp đồng với huấn luyện viên Abate.
Khoảng thời gian cựu tuyển thủ Italy thất nghiệp chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Dù bị đối xử phũ phàng, Abate vẫn chấp nhận quay trở lại vị trí cũ.
Tiểu Minh