Hà Kiều Anh nhân dịp con trai tròn 18 tuổi cô đã viết những dòng tình cảm với rất nhiều câu chuyện bây giờ mới được tiết lộ.
Theo Hoa hậu Việt Nam năm 1992 kể, con trai Vương Khang đã xa gia đình đi du học từ năm 13 tuổi. Sau những bỡ ngỡ thì hiện tại, cậu đã sống độc lập và trưởng thành hơn.
Thời điểm đó, Hà Kiều Anh thương con nhưng vẫn phải buông tay vì muốn tốt cho con. Cô kể: "Con xa nhà đi học từ năm 13 tuổi, khi vẫn còn quá nhỏ, còn mẹ thì chưa sẵn sàng cho việc xa con. Con là cậu học trò chăm chỉ và nghiêm túc với việc học, từng ngày nỗ lực và đạt điểm A+ ở tất cả các môn. Vì tương lai của con, dù thương con đứt ruột, mẹ vẫn phải tập quen với việc buông tay, để con được bay cao và lớn lên theo cách của riêng mình".
Vương Khang ở thời điểm 13 tuổi đã ôm chặt mẹ và khóc vì không muốn phải xa gia đình và đặc biệt là người mẹ mà cậu yêu quý. Nhưng Hà Kiều Anh vẫn chọn "nhẫn tâm" để con trưởng thành.
Hà Kiều Anh hạnh phúc khi nhận thấy quyết định của mình là đúng đắn. Cô tâm sự: "Năm năm trôi qua, con trai của mẹ đã lớn. Con biết tự lập, biết ấp ủ ước mơ và trưởng thành hơn rất nhiều. Mẹ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc âm thầm tiếp sức và gửi gắm vào con tất cả những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Hôm nay, khi con tròn 18 tuổi, mẹ bỗng thấy thời gian trôi thật nhanh. Cậu bé năm nào đã trở thành một chàng thanh niên hiền lành, chín chắn và đầy yêu thương. Con biết quan tâm đến các em, biết lắng nghe và sống bằng một trái tim ấm áp".
Cũng như những người mẹ khác, Hà Kiều Anh muốn con khôn lớn trưởng thành và thật nhiều sức khỏe.
Cô hãnh diện vì con trai luôn biết yêu thương và nhường nhịn các em.
Hiện tại, Vương Khang đã bước vào chặng đường mới là trở thành sinh viên năm nhất đại học. Hà Kiều Anh nhắn gửi con trai: "Mong con đủ bản lĩnh để vững vàng bước tiếp trên con đường mình đã chọn, chạm tới cánh cửa đại học mà con hằng mơ ước. Dù con có đi đến đâu, mẹ vẫn luôn ở phía sau, lặng lẽ dõi theo và tự hào về con nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời".
Ảnh: FBNV