Con trai từ bỏ sự nghiệp, đưa mẹ mắc bệnh sa sút trí tuệ đi khám phá thế giới

Con trai từ bỏ sự nghiệp, đưa mẹ mắc bệnh sa sút trí tuệ đi khám phá thế giới
19 giờ trướcBài gốc
Câu chuyện của Zhang Zhi, một người đàn ông 32 tuổi đến từ tỉnh Tứ Xuyên đang lay động trái tim hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Theo đó, anh từ bỏ sự nghiệp kinh doanh đang phát triển để làm một việc đầy nhân văn đó là đồng hành cùng người mẹ mắc chứng sa sút trí tuệ trong hành trình khám phá những vùng đất mới, với mong muốn níu giữ chút ánh sáng trong cuộc đời đang dần lụi tàn của bà.
Mẹ anh là bà Yuan, 58 tuổi, từng là một bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm, người đã đỡ đẻ cho hơn 1.000 em bé trong suốt sự nghiệp. Nhưng mọi ký ức về nghề nghiệp ấy giờ chỉ còn là khoảng trống. Một thập kỷ trước, bà được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ thùy trán thái dương - một căn bệnh thoái hóa não không thể chữa khỏi, khiến bà chỉ còn khả năng nhận thức như một đứa trẻ lên hai.
Từ một người phụ nữ trí thức, bà Yuan giờ đây không thể kiểm soát hành vi, không còn nhận ra những người thân yêu, và thường xuyên gặp rắc rối nơi công cộng vì những hành động vô thức như lấy đồ ăn của người lạ, rời khỏi cửa hàng mà không trả tiền hay tiểu tiện bừa bãi. Đã nhiều lần cậu con trai phải giải thích với cảnh sát, xin lỗi và đền bù thiệt hại thay mẹ.
Trong một tai nạn nghiêm trọng, bà phải nhập viện sau khi lén ăn một lượng lớn muối tại nhà - minh chứng rõ nét cho sự nguy hiểm âm thầm của căn bệnh. Năm 2021, Zhang quyết định rời khỏi công ty khởi nghiệp mà anh gây dựng để trở thành người chăm sóc toàn thời gian cho mẹ. "Khi tôi còn nhỏ, mẹ đã chăm sóc tôi từng chút một. Giờ đến lượt tôi chăm sóc bà như một đứa trẻ", Zhang nói.
Anh biến căn nhà của mình thành một không gian an toàn: lắp cổng sắt ở cửa, đặt camera giám sát, dán giấy nhắc nhở khắp nơi, cắt nhỏ thức ăn để phòng tránh nguy cơ nghẹn, và loại bỏ mọi vật dụng sắc nhọn. Để kích thích nhận thức còn sót lại của mẹ, anh cùng bà luyện viết hàng ngày.
Một chi tiết thú vị: kể từ khi phát bệnh, bà Yuan đặc biệt yêu thích màu trắng. Zhang chiều mẹ tuyệt đối - từ quần áo, nội thất, cho đến cả dây buộc tóc, tất cả đều là màu trắng. Bà gần như không ngủ vào ban đêm và thường thức đến 3 giờ sáng, buộc Zhang phải thức cùng. Khi ra ngoài, anh luôn nắm chặt tay mẹ hoặc dùng vòng đeo tay để tránh bà lạc mất.
Không muốn mẹ bị bó buộc trong bốn bức tường, Zhang quyết định đưa bà đi du lịch. Tính đến nay, hai mẹ con đã đặt chân đến hơn một chục thành phố khắp Trung Quốc. "Du lịch giúp đầu óc mẹ tôi không ngừng vận động, tiếp xúc với những điều mới mẻ. Đó là mục tiêu thực sự trong chuyến đi của chúng tôi", anh chia sẻ.
Để duy trì cuộc sống, Zhang chuyển sang phát trực tiếp (livestream) và chia sẻ cuộc sống hằng ngày của hai mẹ con. Tài khoản của anh nhanh chóng thu hút hơn 300.000 người theo dõi không chỉ vì sự đặc biệt của câu chuyện, mà còn vì cách anh yêu thương và chăm sóc mẹ một cách đầy bao dung và trọn vẹn. Dù từ bỏ hôn nhân và tương lai cá nhân, Zhang không hối tiếc. "Tình trạng của mẹ không thể điều trị bằng thuốc hay phẫu thuật. Điều duy nhất tôi có thể làm là khiến quãng đời còn lại của mẹ trở nên ý nghĩa nhất có thể", anh nói.
Bình Nguyên
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/con-trai-tu-bo-su-nghiep-dua-me-mac-benh-di-kham-pha-the-gioi-202505101836169051.html