Tờ Koreaboo đưa tin, Jackson Wang (Vương Gia Nhĩ) - thành viên nhóm nhạc GOT7 đang trở thành cái tên được nhắc đến trong một tranh cãi pháp lý tại Brazil, dù bản thân nam nghệ sĩ không phải là đối tượng bị nhắm đến. Trọng tâm của vụ việc nằm ở hệ thống bán vé và các khoản phí dịch vụ bị cho là "lạm dụng", liên quan đến buổi concert sắp tới của anh trong khuôn khổ tour diễn "Magic Man 2".
Từ năm ngoái, Jackson Wang đã khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Magic Man 2", mở màn tại châu Á. Đến tháng 12/2025, nam ca sĩ chính thức thông báo tour diễn sẽ tiếp tục trong năm 2026, mở rộng sang Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Theo kế hoạch, các buổi biểu diễn tại khu vực châu Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 3 và tháng 4, với các điểm dừng chân tại Canada, Hoa Kỳ, Mexico, Brazil và Chile.
Tuy nhiên, khi vé cho các đêm diễn bắt đầu được mở bán, một hiện tượng bất thường đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là tại Brazil. Cụ thể, giá vé cho concert tại Rio de Janeiro cho thấy khoản phí dịch vụ cao bất thường, thậm chí vượt xa giá vé gốc.
Theo ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng xã hội, giá vé cơ bản vào khoảng 480 R$ (khoảng 2,3 triệu đồng). Tuy nhiên, sau khi cộng thêm các khoản phí, tổng số tiền người mua phải trả có thể lên tới hơn 4.000 R$ (khoảng 19,4 triệu đồng). Riêng phần "phí dịch vụ" đã chiếm khoảng 27% giá vé gốc, thậm chí cao hơn trong một số gói, khiến nhiều khán giả bức xúc.
Vấn đề nhanh chóng thu hút sự quan tâm của Guilherme Cortez, nghị sĩ bang São Paulo. Ông tuyên bố sẽ chính thức đưa vụ việc lên PROCON (Chương trình Bảo vệ và Phòng vệ Người tiêu dùng) cũng như SENACON - Ban Thư ký Người tiêu dùng Quốc gia, cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Brazil, chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi chính sách bảo vệ người tiêu dùng.
Trong phát biểu của mình, Guilherme Cortez nhấn mạnh rằng mục tiêu của hành động pháp lý này không phải là Jackson Wang, mà là nhằm điều tra cách thức vận hành của hệ thống bán vé, vốn đã gây tranh cãi trong nhiều năm qua tại Brazil, đặc biệt là liên quan đến Ticketmaster và các đơn vị tổ chức sự kiện lớn.
"Đây không phải là 'thị trường', mà là sự lạm dụng. Một vé 480 R$ biến thành hơn 4.000 R$ chỉ vì 'phí dịch vụ' và những gói dịch vụ bịa đặt là sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với người tiêu dùng", ông Cortez tuyên bố. "Một khoản phí không thể cao hơn giá vé, càng không thể đội giá lên gấp nhiều lần. Điều này vượt ra ngoài mọi khái niệm về thị trường tự do và đi thẳng vào phạm vi bất hợp pháp, vì phí dịch vụ vượt quá giá trị vé là hành vi bị cấm theo Điều 39 của Bộ luật Bảo vệ Người tiêu dùng".
Dù một số ý kiến cho rằng mức phí cao có thể liên quan đến các gói VIP, nhiều khán giả vẫn cho rằng điều đó không thể biện minh cho sự thiếu minh bạch. Nhiều người chỉ ra rằng các khoản phí được "chia nhỏ" dưới nhiều tên gọi khác nhau, khiến người mua vé cảm giác như bị tính phí hai lần mà không hề được giải thích rõ ràng.
"Phí dịch vụ là để làm gì, khi thứ duy nhất bạn nhận được chỉ là vào website và thanh toán?", một cư dân mạng bức xúc chia sẻ. "Họ không giải thích gì cả, chỉ đơn giản là cộng thêm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn real vào hóa đơn".
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được theo dõi sát sao. Trong khi chờ kết quả điều tra từ các cơ quan chức năng, nhiều người hâm mộ nhấn mạnh rằng tranh cãi lần này không nhằm công kích nghệ sĩ, mà là lời cảnh báo đối với các hệ thống bán vé thiếu minh bạch, vấn đề đã tồn tại từ lâu nhưng nay mới thực sự được đưa ra ánh sáng.
Hoài Thương