Tối 6/11, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 13 (Kalmaegi), trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa lớn kèm gió giật dữ dội, đặc biệt tại khu vực phường Sông Cầu (phía Đông tỉnh Đắk Lắk) đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nhà dân, trong đó có một số căn bị sập đổ hoàn toàn.
Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại tổ dân phố Long Bình, phường Sông Cầu. Căn nhà đối diện Trại giam Long Bình bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn. Thời điểm căn nhà bị sập, bên trong chỉ có ba người: hai vợ chồng trên 60 tuổi và một cháu nhỏ mới 2 tuổi.
Các nạn nhân đã được ứng cứu kịp thời và được hỗ trợ chỗ ăn, ở.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo khẩn cấp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đại tá Y San Adrơng - người đang trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 13 tại phường Sông Cầu, đã kịp thời chỉ đạo lực lượng ứng cứu. Ông đã trực tiếp điện thoại, cắt cử lực lượng Cảnh sát giao thông đang túc trực ứng phó với bão, phối hợp cùng lực lượng Công an địa phương và cán bộ, chiến sĩ Trại giam Long Bình khẩn trương đến hiện trường ứng cứu.
Chỉ khoảng 10 phút sau khi nhận lệnh, các lực lượng Công an đã kịp thời có mặt tại khu vực nhà sập. Bất chấp mưa bão và điều kiện khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng triển khai công tác ứng cứu, đưa toàn bộ ba thành viên bị nạn trong gia đình ra khỏi đống đổ nát. Tất cả các nạn nhân sau đó đã được đưa đến nơi trú ẩn an toàn tại Trại giam Long Bình.
Hiện tại, các nạn nhân đang được cán bộ, chiến sĩ Công an Trại giam Long Bình hỗ trợ chu đáo về ăn uống, chỗ ở. Hành động kịp thời, dũng cảm của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã giúp gia đình thoát khỏi nguy hiểm, thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt.
Phương Đông