Thượng tá Hà Công Thắng, Trưởng Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, lũ vừa rút xuống, 350 CBCS chia thành 9 tổ khẩn trương tiếp cận địa bàn các xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tây Hòa, Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Tuy An Bắc, Tuy An Đông và các phường Đông Hòa, Bình Kiến để tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt.
Sau lũ lụt, trên những con đường bê tông nông thôn và trong các công sở hành chính, trường học, nhà dân... cây cối, rác bẩn, bùn đất ngập tràn. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường ưu tiên khắc phục hậu quả các tuyến đường để đảm bảo giao thông thông suốt và các trường học để học sinh sớm trở lại trường.
Công an tỉnh Đắk Lắk thu dọn vệ sinh do lũ lụt bồi lấp ở xã Tuy An Đông.
Trực tiếp chỉ huy tổ công tác khắc phục hậu quả lũ lụt trên địa bàn xã Tuy An Đông, Trung tá, Phó Đội trưởng Đội CSCĐ Ngô Thành Dưỡng cho biết: "20 CBCS trong tổ công tác đã khẩn trương vào việc từ sáng 23/11, đến nay đã 3 ngày chúng tôi bám địa bàn, tranh thủ tiết trời khô ráo, nỗ lực thực thi nhiệm vụ với mong muốn đường thôn, ngõ xóm thông thoáng, các hoạt động ở trường học, trạm y tế ổn định, đảm bảo phục vụ tốt việc giảng dạy, học tập và chăm sóc sức khỏe người dân”
Giữa ngổn ngang bùn đất, cây cối, rác bẩn, phế liệu, trong 3 ngày qua, tổ công tác không chỉ thu dọn vệ sinh, khai thông hơn 3km đường giao thông ở 3 thôn Tiên Châu, Phú Hội, Hội Phú; mà còn nạo vét, tẩy rửa bùn đất trên sân trường, trong lớp học, bàn ghế tại 2 Trường Tiểu học An Ninh Đông số 1, Trường Tiểu học An Ninh Tây và 3 Trường Mầm non Tiên Châu, Trường Mầm non An Ninh Đông 1 và 2.
Công an tỉnh Đắk Lắk nạo vét bùn đất, thu dọn vệ sinh Trường Mầm non An Ninh Đông 1, xã Tuy An Đông.
Cô giáo Võ Thị Ngọc Phê, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Ninh Đông 1 và 2 chia sẻ: “Dù đã triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống theo đúng chỉ đạo của UBND xã Tuy An Đông, nhưng mưa lớn kéo dài trên diện rộng, lũ lụt dâng lên rất nhanh và ngập sâu chưa từng có, nên bàn ghế, học cụ đều bị ngập trong lũ lụt, bùn đất. Giữa lúc chúng tôi còn đang lúng túng thì các anh CSCĐ đã đến hỗ trợ... Tôi thật sự cảm ơn”.
Đưa bàn tay lau vội mồ hôi trên trán, Binh nhất Y San Kbuôir, người dân tộc Ê đê, bày tỏ: “Lần đầu tiên xuống vùng đồng bằng và ven biển, tôi mới cảm nhận được sự tàn phá khốc liệt của lũ lụt. Ngổn ngang đổ nát, không dễ gì thu dọn. Với tư cách là chiến sĩ trẻ trong lực lượng CSCĐ, tôi thật sự rất vui, rất hạnh phúc khi được góp sức mình giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai”.
Công an tỉnh Đắk Lắk thu dọn vệ sinh sau lũ lụt ở Trường Tiêu học Trần Phú, xã Hòa Xuân.
Cùng tâm trạng ấy, Trung tá Ngô Thành Dưỡng tâm sự: “Sau cuộc hành quân xuyên suốt chặng đường gần 300km từ phường Buôn Ma Thuột đến phường Tuy Hòa, lần đầu chứng kiến lũ lụt ập vào khu dân cư, mức nước dâng cao, dòng chảy xiết xoáy thật khủng khiếp.
Trong 4 ngày đầu giữa vùng lũ dữ, mệnh lệnh trái tim đã thôi thúc chúng tôi – những người lính CSCĐ phối hợp CSGT, Cảnh sát PCCC&CNCH lên ca nô, lội bộ đến những vùng bị chia cắt, cô lập để tiếp tế nhu yếu phẩm cho người khu phố Ân Niên, phường Tuy Hòa. Rồi hai ngày qua tiếp tục đến xã Tuy An Đông khắc phục hậu quả lũ lụt, tôi thật sự thấu hiểu sâu sắc phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.
Thu dọn rác bẩn do lũ cuốn bồi lấp trên tuyến giao thông nông thôn ở xã Hòa Xuân.
Thiếu tá Trần Văn Minh, cán bộ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau nhiều ngày đêm cùng đồng đội ngược xuôi giữa vùng lũ lụt ở xã Ô Loan để sơ tán người dân, cứu nạn cứu hộ, ngày 21/11, anh trực tiếp điều hành 30 CBCS đến xã Hòa Xuân – vùng “rốn lũ” phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk nằm dưới chân đèo Cả và là địa phận tiếp giáp với tỉnh Khánh Hòa để giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.
Do nơi đây là vùng trũng thấp, nhiều nơi còn ngập nước, nên hai ngày đầu Thiếu tá Trần Văn Minh cùng đồng đội phối hợp chính quyền, Công an, dân quân địa phương chuyển tải nhiều tấn hàng nhu yếu phẩm, nước uống đến những khu dân cư cách biệt ở các thôn Thạch Tuân 1, Thạch Tuân 2, Hiệp Đông để hỗ trợ đời sống cho người dân.
Từ sáng ngày 23/11 đến nay, 30 CBCS mang theo công cụ cầm tay như rựa, cuốc, xẻng, xà beng thu dọn cây cối, rác thải, bùn đất, phế liệu trôi dạt sau lũ trên tuyến đường dài gần 10km ở thôn Thạch Tuân 2, nạo vét, tẩy rửa bùn đất, xử lý vệ sinh Trường Tiểu học Trần Phú ở thôn Phú Khê 1. Ngoài ra, những người lính mặc sắc phục CSCĐ còn đến thôn Thạch Tuân 2 thu dọn vật liệu đổ nát tại căn nhà của ông Bùi Xuân Hiến và gian bếp của bà Huỳnh Thị Lý.
Thu dọn vật liệu đổ nát do lũ cuốn sập nhà dân ở thôn Thạch Tuân 2, xã Hòa Xuân.
Chỉ tay về phía mảng tường gạch tại hiện trường căn nhà bị lũ cuốn sập đổ, ông Hiến nói bằng âm giọng trầm buồn: “An cư từ mấy chục năm, nhưng chỉ sau vài phút lũ cuốn đổ nát hết. Già yếu rồi thu dọn sao nổi, rất may là có CSCĐ đến giúp tôi cũng thấy ấm lòng”. Còn bà Lý cho biết: “Dù chỉ sập gian bếp nhưng tôi là phụ nữ đơn thân không dễ gì thu dọn hết vật liệu đổ nát. Nào ngờ trong khó khăn, hoạn nạn đã có CSCĐ giúp đỡ, tôi rất mừng”.
Từ địa bàn miền núi, Trung tá Võ Duy Phú, Đội trưởng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, tổ công tác do anh chỉ huy gồm 45 CBCS ngược lên xã Đồng Xuân giúp dân và chính quyền địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt từ sáng 22/11. Bốn ngày qua đã thu dọn rác bẩn, bùn đất, cây cối bị lũ cuốn xô dạt trên các tuyến giao thông với tổng chiều dài khoảng 3km; xử lý vệ sinh, tẩy rửa sân trường, phòng học,bàn ghế tại 3 trường học, 2 nhà sinh hoạt cộng đồng và 8 căn nhà người dân. Bên cạnh đó, tổ công tác còn phối hợp Công an, chính quyền xã Đồng Xuân chuyển tải 40 tấn gạo, 20 tấn nhu yếu phẩm từ các nguồn cứu trợ đến tay người dân ở các thôn xóm.
CBCS CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk thu dọn vật liệu nhà người dân ở xã Hòa Xuân bị lũ cuốn.
Theo Thượng tá Hà Công Thắng, sau ba ngày triển khai nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, 29km đường giao thông, 43 trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa thôn, hàng trăm bộ bàn ghế học sinh cùng nhiều vật dụng, học cụ và 71 căn nhà dân đã được CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk nạo vét bùn đất, tẩy rửa, xử lý vệ sinh. Trong những ngày tới, đơn vị cùng các lực lượng khác tiếp tục hành trình nỗ lực giúp dân và chính quyền các xã, phường ở phía Đông Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lụt để sớm ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh.
Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Hoạt động giúp dân của các lực lượng công an ở những vùng lũ lụt phía đông tỉnh này trong những ngày qua không chỉ góp phần sưởi ấm lòng dân sau cơn lũ dữ, mà còn là hành động thiết thực thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.
Hữu Toàn