Công an giúp đỡ cháu bé đi lạc gần 60km về với gia đình

Công an giúp đỡ cháu bé đi lạc gần 60km về với gia đình
10 giờ trướcBài gốc
Sáng 17/8, tổ tuần tra kiểm soát liên tuyến của Đội CSGT đường bộ số 5 và Công an phường Phúc Lợi do Thiếu tá Đặng Tuấn Long (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5) làm Tổ trưởng triển khai nhiệm vụ tuần tra QL1B theo kế hoạch.
Cháu trai đi lạc được tổ công tác đưa về trụ sở chăm sóc.
Khoảng 10h, khi tuần lưu qua nút giao QL1B với QL 5, tổ công tác phát hiện một cháu trai đi xe đạp trên đường vẫy gọi đề nghị giúp đỡ trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi. Tiếp cận hỏi han, cháu bé cho biết vào sáng cùng ngày có đi tập bóng đá ở xã Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Ninh) sau đó đạp xe về nhà nhưng không hiểu vì sao lại bị lạc đường lên tận Hà Nội.
Do lúc này tâm trạng cháu bé vẫn còn lo lắng, không nhớ được số điện thoại người thân nên tổ công tác đã đưa cháu về Công an phường Phúc Lợi nghỉ ngơi đồng thời báo cáo Chỉ huy đơn vị tiến hành xác minh và liên hệ với gia đình.
Đến khoảng 13h, anh Trần Văn Uyển (SN 1975, trú tại xã Lương Phụng, tỉnh Bắc Ninh) đã đến Công an phường Phúc Lợi đón con trai là cháu T.V.C. (SN 2013).
Anh Uyển cho biết, sau khi con trai đi tập bóng đá từ sáng và không thấy về nhà khiến cả gia đình rất lo lắng, dù đã tỏa ra đi tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy. Chỉ đến khi nhận được thông tin từ lực lượng Công an về việc cháu đi lạc lên Hà Nội và đã được các cán bộ CSGT cùng Công an phường ở Thủ đô hỗ trợ giúp đỡ, gia đình mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong niềm vui vì con trai được bình an, anh Uyển thay mặt gia đình đã gửi thư cảm ơn trước sự tận tụy, hết lòng vì nhân dân của tố công tác.
Trường Thắng
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/cong-an/cong-an-giup-do-chau-be-di-lac-gan-60km-ve-voi-gia-dinh-i778365/