Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu bảng

Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu bảng
11 giờ trướcBài gốc
Công an Hà Nội (áo đỏ) thắng Ninh Bình 3-2.
Ngay sau khi bóng lăn chỉ hai phút, Ninh Bình đã có bàn thắng. Trong một pha lên bóng bên cánh trái, nhận đường tạt bóng vào trong của đồng đội, trong tư thế khá thoải mái, Geovane dứt điểm chân trái làm tung lưới thủ môn Nguyễn Filip. Sau đó, Công an Hà Nội liên tục tấn công dồn ép đội khách.
Phút 32, Alan mới cân bằng được tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà bằng cú đệm bóng cận thành khiến thủ môn Đặng Văn Lâm bất lực. Ba phút sau, cũng chính Alan đã thực hiện chính xác cú đá phạt 11m, nâng tỷ số lên 2-1 khi VAR xác định Dụng Quang Nho của Ninh Bình để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Phút 38, Quang Nho chơi bóng thô bạo bị thẻ đỏ khiến Ninh Bình chỉ còn thi đấu với 10 người. Tận dụng lợi thế, Công an Hà Nội chơi ép sân mạnh mẽ và ở phút bù giờ của hiệp một, họ gia tăng cách biệt lên 3-1 và Alan hoàn thành cú hat-trick.
Ninh Bình rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở hiệp hai với pha đột phá dứt điểm ở góc hẹp của Trần Thành Trung. Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu với 29 điểm, đẩy Ninh Bình có 27 điểm xuống vị trí thứ hai.
Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước SHB Đà Nẵng hôm qua trên sân Pleiku giúp Hoàng Anh Gia Lai giành được 3 điểm quan trọng trên sân nhà. Hiệp một diễn ra với nhịp độ cao, nhưng thiếu điểm nhấn về chuyên môn.
Cả hai đội đá pressing quyết liệt cùng những pha tranh chấp liên tục khiến mạch trận bị đứt đoạn. Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình trong quãng thời gian đầu.
Pha bứt tốc và căng ngang của Vĩnh Nguyên ở phút 55 tạo điều kiện để Gabriel Conceicao dứt điểm, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Chuyến làm khách trên sân của PVF-Công an nhân dân (CAND) là màn ra mắt của tiền vệ Việt kiều Australia Khoa Ngô dưới màu áo Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). PVF-CAND nhập cuộc với áp lực nặng nề sau những khủng hoảng ở ban huấn luyện, trong khi Công an TP.HCM kiểm soát thế trận tốt hơn, thi đấu mạch lạc, nhịp độ hợp lý.
Bàn mở tỷ số của Williams Lee ở phút 24 là kết quả của sự ăn ý ngày càng rõ nét giữa các cầu thủ, đồng thời bộc lộ những khoảng trống cố hữu trong hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.
Ở hiệp hai, Khoa Ngô ghi dấu ấn bằng cú dứt điểm ở phút 55 để khẳng định giá trị của một bản hợp đồng mới, đủ sức đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở sân chơi V.League 1.
Dù Trần Việt Hà rút ngắn cách biệt ở phút 79, PVF-CAND vẫn không thể xoay chuyển cục diện. Chiến thắng giúp Công an TP.HCM củng cố vị trí trong nhóm trên, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng về tham vọng bứt phá ở giai đoạn còn lại của mùa giải.
Dẫn trước 2-0 trong thế trận lấn lướt, nhưng đội Thép Xanh Nam Định lại để đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa gỡ hòa đầy tiếc nuối tối qua. Đội khách sớm có lợi thế khi mở tỷ số ở phút thứ năm sau cú sút hiểm hóc của Lâm Ti Phông.
Đến phút 28, từ đường tạt bóng bên cánh phải, Brenner thực hiện cú volley đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0.
Thế bế tắc của Thanh Hóa được giải tỏa sau đó 10 phút do Đình Huyên lập công bằng một cú đánh đầu. Trận đấu trở nên giằng co trong hiệp hai và đội bóng xứ Thanh đã cân bằng được tỷ số 2-2 một cách may mắn ở phút 78 do Dương Thanh Hào của Nam Định lúng túng phản lưới nhà.
Nam Định đã có cơ hội chiến thắng, nhưng trong pha đá phạt 11m ở phút bù giờ, tiền đạo ngôi sao Xuân Son (Rafaelson) của họ lại sút bóng dội cột dọc. Chỉ có thêm một điểm và xếp ở vị trí 9 với 11 điểm, Thép Xanh Nam Định khó bảo vệ được ngôi vương khi khoảng cách điểm với đội dẫn đầu đã quá xa.
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/cong-an-ha-noi-chiem-ngoi-dau-bang-post940527.html