Cầu thủ câu lạc bộ công an Hà Nội thi đấu tại sân Worker Stadium. (Ảnh: Câu lạc bộ công an Hà Nội)
Rời Bắc Kinh trong nuối tiếc
Công an Hà Nội vừa trải qua 90 phút đầy tiếc nuối tại sân Worker Stadium khi để tuột mất chiến thắng trước Bắc Kinh Quốc An, đối thủ mạnh nhất tại bảng E AFC Champions League Two.
Dù sớm vượt lên dẫn trước và nắm trong tay thế chủ động, nhưng sự thiếu gắn kết trong hệ thống, những sai lầm cá nhân cùng khả năng dứt điểm kém hiệu quả đã khiến đội bóng ngành công an để đối thủ gỡ hòa 2-2.
Các con số thống kê cho thấy thầy trò ông Mano Polking hoàn toàn áp đảo. Công an Hà Nội kiểm soát bóng tới 60%, tung ra 29 cú dứt điểm (so với 11 của đối thủ) và có tới 9 cú sút trúng đích. Thế nhưng, Leo Artur và các đồng đội chỉ tận dụng được 2 cơ hội để ghi bàn. Trong hiệp 1, đội bóng áo đỏ hoàn toàn có thể định đoạt trận đấu với cách biệt lớn, nhưng khả năng dứt điểm chưa được như mong muốn của Leo Artur, Đình Bắc, Lê Văn Đô… đã khiến mọi cơ hội trôi qua đáng tiếc.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Mano Polking bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của học trò, nhưng không giấu được tiếc nuối vì đội đã không thể rời Bắc Kinh với trọn vẹn 3 điểm trong tay.
"Chúng tôi kiểm soát thế trận. Với màn trình diễn như vậy, lẽ ra chúng tôi phải giành được 3 điểm, nhưng lại để vuột mất cơ hội. Dẫu vậy, 1 điểm này cũng giúp chúng tôi duy trì tính cạnh tranh trong bảng đấu, và điều quan trọng là toàn đội vẫn chơi rất tốt. Tôi vẫn nghĩ rằng, chúng tôi xứng đáng có 3 điểm, nhưng bóng đá là vậy. Bạn sẽ bị trừng phạt trong trận đấu, nhưng những sắp xếp chiến thuật của chúng tôi cũng đã được thể hiện trên sân", ông Polking chia sẻ với báo chí.
Chẳng thể phủ nhận, Công an Hà Nội là một trong những tập thể chơi bóng đáng xem nhất tại V.League, đồng thời là đại diện tiềm năng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, để thật sự vươn tới những danh hiệu, đội bóng ngành công an vẫn cần nhiều hơn sự bản lĩnh và sự quyết đoán ở những khoảnh khắc quyết định.
Ngay cả huấn luyện viên trưởng Bắc Kinh Quốc An, ông Roger Schmidt cũng phải thể hiện sự bất ngờ trước màn trình diễn ấn tượng của Công an Hà Nội khi nhận xét: “Đây là một trận đấu rất khó khăn. Có lẽ trận đấu với Công an Hà Nội là trận đấu căng thẳng nhất kể từ khi tôi đến Trung Quốc. Đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, và huấn luyện viên trưởng của họ cũng triển khai hệ thống chiến thuật rất tốt. Ngay cả trong quá trình chuẩn bị trước trận, chúng tôi đã dự đoán tổng thể lối chơi của họ và cũng đã bố trí phương án pressing".
Tuy nhiên, đối thủ đã làm rất tốt ở khả năng di chuyển phạm vi rộng và tạo ra sức ép lên chúng tôi ở khâu phòng ngự. Dù vậy, chúng tôi cũng tạo ra được áp lực trong trận. Trước trận, tôi không ngờ Việt Nam lại có một đội bóng tốt như vậy, hay nói đúng hơn là một tập thể ‘nửa Việt Nam, nửa Brazil", cựu huấn luyện viên của Barcelona nhận xét.
Có thể nói, vấn đề lớn nhất của câu lạc bộ Công an Hà Nội dưới thời huấn luyện viên Mano Polking không nằm ở lối chơi hay hệ thống chiến thuật, mà chính là khả năng tận dụng cơ hội để kết liễu trận đấu. Điểm yếu cố hữu ấy đã nhiều lần khiến Quang Hải và các đồng đội đánh rơi kết quả quan trọng, từ mùa giải 2024/25 đến những vòng đấu đầu tiên của mùa 2025/26.
Câu lạc bộ Công an Hà Nội vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An. (Ảnh: Câu lạc bộ công an Hà Nội)
Bài học lớn vẫn còn đó
Ở mùa giải trước, trong trận chung kết Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024/25 gặp Buriram United, câu lạc bộ Công an Hà Nội từng thể hiện sự vượt trội so với đội bóng được mệnh danh mạnh nhất khu vực. Nắm lợi thế dẫn trước hai bàn, nhưng những sai lầm cá nhân và sự phung phí cơ hội đã khiến thầy trò ông Mano Polking để đối thủ gỡ hòa, rồi gục ngã trên chấm luân lưu.
Kịch bản ấy tái diễn không lâu sau, khi câu lạc bộ Công an Hà Nội để thua khó hiểu trước câu lạc bộ PG Pathum United. Dù được chơi hơn người, sớm có bàn dẫn trước và tung ra số cú dứt điểm gấp ba lần đối thủ, nhưng sự chủ quan và một thoáng mất tập trung đã khiến họ trả giá bằng khoảnh khắc tỏa sáng của Chanathip Songkrasin.
Và ở trận đấu vào tối qua, kịch bản tương tự đã lặp lại trong trận đấu với câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An. Có lẽ, điều câu lạc bộ Công an Hà Nội còn thiếu không nằm ở lối chơi hay hệ thống chiến thuật, mà nằm ở sự sắc sảo, bản lĩnh và tính thực dụng để định đoạt trận đấu. Chỉ khi khắc phục được điểm yếu này, câu lạc bộ Công an Hà Nội mới có thể vươn mình thành một đội bóng lớn, không chỉ ở V.League mà còn trên bản đồ bóng đá khu vực và châu lục.
PHONG VŨ