Khát vọng dân tộc, lời thề lịch sử
Trong bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh:
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm
“Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.
Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân…”.
Đổi lấy hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc là xương máu cha ông đã ngã xuống. Và những ngày qua, trên khắp làng quê, phố phường, thôn xóm, từ mọi miền Tổ quốc thân yêu, cờ đỏ sang vàng rợp trời tung bay trong niềm hân hoan của triệu triệu trái tim người Việt.
Người dân khắp nơi đổ về Thủ đô Hà Nội trong niềm hân hoan, xúc động và tự hào
Càng gần đến ngày 2-9, người dân khắp nơi đổ về Hà Nội ngày càng đông để đón xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành hiên ngang, đầy khí phách sau 80 năm kể từ ngày đất nước được khai sinh.
Những buổi tổng hợp luyện cho đến sơ duyệt, tổng duyệt sự kiện A80 đều thu hút hàng vạn người dân không chỉ ở Thủ đô Hà Nội, mà các tỉnh, thành phố không quản ngại đường xá xa xôi về theo dõi. Do vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn Thủ đô luôn được CATP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng triển khai rất nghiêm túc, bài bản với một quyết tâm chính trị và nỗ lực cao độ.
Vinh dự và tự hào
Đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự Lễ kỷ niệm sự kiện A80 kiểm tra thực địa khu vực xung quanh Ba Đình, trước khi diễn ra lễ sơ duyệt sự kiện A80...
Để đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện đặc biệt này, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành phố, từ rất sớm, CATP Hà Nội đã xây dựng phương án tổng thể, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm và các hoạt động diễu binh, diễu hành liên quan đến sự kiện A80.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban ANTT sự kiện A80; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội; cùng các đồng chí lãnh đạo cục nghiệp vụ Bộ Công an, CATP... tại Trung tâm chỉ huy, tác chiến CATP Hà Nội sáng 2-9
Theo đại diện Ban Giám đốc CATP cho biết, trên cơ sở khảo sát, phân tích, đánh giá kỹ thực địa, CATP đã xây dựng phương án đón, dẫn các đoàn thuộc lực lượng vũ trang, khối quần chúng, đoàn đại biểu, đoàn phương tiện, khí tài… trực tiếp tham gia Lễ diễu binh, diễu hành, bảo đảm các đoàn di chuyển đến địa điểm tập kết nhanh chóng, an toàn, đúng lộ trình.
CATP cũng huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 5.000 người thuộc lực lượng tham gia bảo đảm ANTT cơ sở, cùng hàng nghìn lượt cán bộ các đơn vị nghiệp vụ CATP làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT theo các Tiểu khu bảo vệ, với gần 450 chốt bảo vệ, khép kín toàn bộ khu vực quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trọng điểm, điểm tập kết các lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP động viên cán bộ, chiến sỹ tại Lễ xuất quân bảo đảm ANTT sự kiện A80, tại quảng trường Ba Đình
Phát biểu nhận nhiệm vụ trong buổi Lễ xuất quân đảm bảo an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Bộ Công an tổ chức tại quảng trường Ba Đình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh:
“Công an Thủ đô vô cùng vinh dự và tự hào khi được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thành phố giao trọng trách bảo đảm an ninh, trật tự cho sự kiện trọng đại của đất nước. Đây là nhiệm vụ mang tầm vóc quốc gia, vừa là vinh dự lớn lao, vừa thể hiện niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô.
Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy các đơn vị chức năng CATP tại thực địa sự kiện A80 chỉ đạo Công an các đơn vị trong CATP triển khai công tác đảm bảo ANTT sáng 2-9...
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trọng điểm trong ngày đại lễ 2-9...
Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo, CATP Hà Nội xin hứa và cam kết sẽ triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự ở mức độ cao nhất, quyết liệt nhất, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất”.
Công an Hà Nội triển khai các lực lượng đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho sự kiện từ rất sớm
13h chiều 1-9, toàn lực lượng CATP đã triển khai nhiệm vụ. Thời điểm này, từ khắp các ngả đường hướng trung tâm Thủ đô Hà Nội và các tuyến, khu vực thông báo có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, người dân đã nô nức đổ về từ rất sớm. Tại nhiều chốt, bà con hát vang “Việt Nam, Hồ Chí Minh”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”…
Có thể cảm nhận rất rõ niềm vui, hạnh phúc của đồng bào cả nước
Không khí náo nhiệt, xúc động và đầy tự hào đó như đang truyền lửa cho cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô, bất chấp thời tiết thất thường lúc mưa, lúc nắng.
Những chiếc áo đẫm nước mưa, hay mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt đã xạm đi sau những ngày cắm chốt làm nhiệm vụ cũng không khiến tinh thần các chiến sĩ nao núng. Trong tim họ, trong dòng máu nóng cũng rung lên hai tiếng “Việt Nam”. Với họ, không chỉ là trách nhiệm mà đây còn là nhiệm vụ thiêng liêng rất đỗi tự hào.
Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội khẳng định, cán bộ chiến sĩ đơn vị tự hào vì được tham gia sự kiện đặc biệt A80
“Cũng như các đơn vị khác trong Công an Hà Nội, cán bộ chiến sĩ rất vất vả vì luôn trong trạng thái tập trung cao độ suốt những ngày qua. Song, chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được góp phần công sức của mình cùng toàn lực lượng vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Cha ông đã không tiếc máu xương, anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc của hôm nay. Chính vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT đều tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình, tập trung cao độ để mang đến thành công cho sự kiện" - Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT, CATP Hà Nội bày tỏ.
Đại úy Nguyễn Ngọc Hòa - Công an phường Sơn Tây được tăng cường cho sự kiện A80 cõng người dân bị hạ đường huyết đến điểm sơ cứu
Cùng đồng chí, đồng đội thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông tại chốt Văn Cao - Thụy Khuê, Đại úy Trương Công Thắng, cán bộ Phòng CSGT Công an TP. HCM chia sẻ rất vui mừng và sung sướng khi là 1 trong 20 cán bộ chiến sĩ được chọn tăng cường cho Cảnh sát giao thông Hà Nội bảo đảm an toàn sự kiện A80: “Điều khiến tôi luôn xúc động chính là tinh thần đoàn kết, yêu nước của người dân. Được đứng ở đây, giữa Thủ đô rợp cờ đỏ sao vàng, với lòng biết ơn và tự hào sâu sắc, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".
Còn với Đại úy Nguyễn Ngọc Hòa - cán bộ Công an phường Sơn Tây, được CATP triệu tập tăng cường phục vụ sự kiện là niềm vinh dự và tự hào lớn lao. “Cá nhân tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được chung nhịp đập với hàng triệu trái tim yêu Tổ quốc của đồng bào đang có mặt tại Thủ đô. Đứng giữa rừng cờ, trong lòng nhân dân, có lẽ mỗi cán bộ chiến sĩ đều cảm nhận được rõ nét nhất vẻ đẹp của hòa bình. Vì thế, tôi nguyện một lòng với lý tưởng cao đẹp của CAND - "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Trọn vẹn một quyết tâm, vững vàng một ý chí
Trong những ngày qua, bên cạnh công tác hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo an ninh an toàn tại các chốt, khu vực, tuyến đường trọng điểm, CATP Hà Nội cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung nắm chắc tình hình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật hoặc làm xấu hình ảnh Thủ đô, gây ảnh hưởng tới bà con về Hà Nội dự lễ kỷ niệm.
Hình ảnh đẹp trong ngày đại lễ
Những sự việc liên quan đến ANTT đều được CATP tập trung nắm bắt và kịp thời xử lý, không để thành "điểm nóng" gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
Theo Đại tá Đặng Việt Quảng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, ngoài việc thu thập thông tin liên quan đến ANTT, đơn vị luôn chủ động tiếp nhận và xử lý ngay các tin báo tố giác tội phạm, tin tức liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn thành phố và tổ chức kiểm tra, xác minh, phân công cán bộ chuyên trách xử lý triệt để. "Chính vì thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, bài bản với tinh thần trách nhiệm cao, trong những ngày diễn ra các sự kiện hợp luyện, sơ - tổng duyệt và chính thức đại lễ, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố được đảm bảo tuyệt đối an toàn".
Lực lượng Công an Thủ đô đưa đón, hướng dẫn các bác cựu chiến binh, người cao tuổi đến nơi ưu tiên xem sự kiện A80 ngày 2-9...
Trước ngày diễn ra đại lễ, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội đã phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin bán giấy mời dự xem diễu binh diễu hành. Ngay sau đó, đơn vị đã tổ chức xác minh, làm rõ, bắt giữ đối tượng có hành vi lợi dụng sự kiện A80 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản...
Hoặc từ phản ánh của người dân cũng như công tác nắm tình hình, Công an các phường trên địa bàn thành phố đã xử lý nghiêm về hành vi “giữ chỗ bán ghế” hay trông xe với giá vé cao... Đây là hành vi trục lợi trên tinh thần yêu nước của nhân dân, của đồng bào.
Khẳng định tình quân - dân trong tình yêu Tổ quốc
Còn rất nhiều những hình ảnh ngời sáng lên về tinh thần “vì nhân dân phục vụ” được ghi lại của CATP Hà Nội. Đó là những chiến sĩ Cảnh sát cơ động với những hộp cơm mang tặng các bác cựu chiến binh đã chờ đợi từ sớm để xem Lễ kỷ niệm;
Là chiến sĩ Cảnh sát hình sự với màu áo xanh bình yên bế trên tay cháu bé mặc áo cờ đỏ sao vàng đi lạc giữa biển người, để rồi nước mắt và nụ cười của người mẹ tìm thấy con trong vòng tay “chú Công an” khiến tình quân - dân thêm gắn bó;
Là những cán bộ Bệnh viện Công an thành phố túc trực ngày đêm, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị hạ huyết áp, tụt canxi hay khó thở;
Là chiến sĩ CSGT mở đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu; hay những chiến sĩ Công an phường đưa các cựu chiến binh cao tuổi đến khu vực ưu tiên được an toàn, thuận lợi…
Tự hào đi giữa vòng tay nhân dân
Ngày đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh có một mong muốn, đó là “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…”. Và hôm nay, đất nước Việt Nam không chỉ được thống nhất, non sông liền một dải, hòa bình trên khắp mọi miền Tổ quốc, mà chúng ta còn đang bước vào một kỷ nguyên mới với khí thế hào hùng - “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc.
Hôm nay, dưới lá cờ Tổ quốc, thật vinh dự và tự hào khi được sống trong hòa bình, nhìn đất nước ngày càng đổi mới. Sự kiện A80 một lần nữa đã khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và với sự thành công của sự kiện, phải kể đến những đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an Thủ đô.
Công an Hà Nội bảo đảm tuyệt đối an toàn thành công sự kiện đặc biệt trọng đại của đất nước
Với niềm tự hào đứng giữa vòng tay nhân dân, trong tim là tình yêu Tổ quốc giữa rợp trời cờ đỏ sao vàng, CATP Hà Nội đã trọn vẹn một ý chí, vững vàng một quyết tâm cho một ngày đặc biệt - ngày cả nước hân hoan hát vang “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.
Tạm biệt A80, tạm biệt những ngày Hà Nội “rực đỏ” cờ hoa, chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay, xin hãy tri ân những người đã ngã xuống và coi đó là động lực để vươn lên, xây dựng Hà Nội - Việt Nam bình yên, thân thiện và hùng cường.
Thùy An