Công an Hà Nội gọi, Hà Nội FC không đáp lời

Công an Hà Nội gọi, Hà Nội FC không đáp lời
7 giờ trướcBài gốc
SHB Đà Nẵng (áo sáng) không thể cản bước Công an Hà Nội băng về đích.
Đang có phong độ cao lại được thi đấu trên sân nhà, Công an Hà Nội đã không cho SHB Đà Nẵng có cơ hội làm khó mình như trận lượt đi. Ngay phút thứ 6, pha phối hợp cực nhanh giúp Stefan Mauk dứt điểm cận thành mở tỷ số. Phút 24, bàn thắng thứ 2 đã đến với chủ nhà. Lại là Stefan Mauk tận dụng tốt đường chuyền của Leo Artur để hạ thủ môn Văn Toản lần thứ 2. Ở phút 30, ngôi sao U.23 Đình Bắc vượt qua thủ môn Văn Toản để có bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Công an Hà Nội đồng thời cũng là bàn thắng đầu tiên tại V.League 2025/26 sau 500 ngày tịt ngòi. Mặc dù có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 48 của Văn Sơn, nhưng SHB Đà Nẵng không thể ngăn chặn đà hưng phấn của các học trò HLV Polking. Phút 70, Đình Bắc hoàn tất cú đúp và Lê Văn Đô khép lại chiến thắng đậm đà 5-1 cho Công an Hà Nội ở phút 84. Chiến thắng này giúp đội bóng vừa ôm trọn 4 giải thưởng tháng 3 củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 44 điểm.
Công an Hà Nội gọi, nhưng Hà Nội FC không thể đáp lời khi nhận thất bại 0-1 trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Trong một ngày Hoàng Hên bị phong tỏa, Hà Nội FC không thể hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3. Bàn thắng ở phút 79 của Hữu Nam dập tắt khát khao ấy của Văn Quyết và đồng đội, khiến đội bóng dậm chân ở vị trí thứ 4 với 27 điểm, trong khi Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 6 (24đ).
Ở trận đấu còn lại của ngày 4-4, PVF- CAND chắc rất tiếc nuối bởi pha sút 11m hỏng ăn của Thanh Nhàn. Phút 22, Xuân Bắc có tình huống đi bóng táo bạo thẳng vào vòng cấm khiến Milos buộc phải phạm lỗi, mang về quả 11m cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m Thanh Nhàn lại không thể thắng được thủ môn Minh Toàn. 18 phút sau, Mạc Hồng Quân đưa đội khách Becamex TPHCM vươn lên dẫn trước. Phải sau rất nhiều nỗ lực, PVF-CAND mới đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 64, Bá Đạt có tình huống lật bóng như đặt để Thanh Nhàn “đoái công chuộc tội” khi đánh đầu hạ gục Minh Toàn, giữ lại 1 điểm cho đội nhà. kết quả này không giúp đội bóng của HLV Trần Tiến Đại thoát khỏi đáy bảng, dù đã san bằng điểm số với SHB Đà Nẵng (12đ), nhưng vẫn kém về chỉ số phụ.
Ngày 5-4, HLV Vũ Tiến Thành trở lại Pleiku với sứ mệnh đưa Ninh Bình FC trở lại “quỹ đạo”. Tuy nhiên, nhiệm vụ ấy bị đe dọa khi HAGL lại là đội mở tỷ số sớm. Phút 12, đón quả tạt bóng từ bên cánh trái của đồng đội, Đình Lâm thực hiện pha đặt lòng một chạm khiến thủ thành Văn Lâm không thể cản phá. Mãi đến phút 70, khi Ninh Bình FC được hưởng 1 quả phạt đền, Geovane không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ thành Trung Kiên trên chấm 11m, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Trận đấu được quyết định bởi Văn Thuận. Ngôi sao U.23 có bóng và sau vài nhịp nhấn nhá, đã tung cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm, khép lại chiến thắng 2-1 cho đội khách. Có 3 điểm, Ninh Bình chấm dứt chuỗi trận không thắng tại V-League và giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 31 điểm.
Đến Vinh để đòi nợ trận thua 1-4 ở lượt đi, nhưng Thể Công Viettel chỉ có thể ra về với điểm số tối thiểu trong trận hòa 1-1 trước chủ nhà SLNA. Vương Văn Huy ghi bàn sớm cho SLNA ở phút thứ 8, mãi đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, Pedro mới lập công mang lại trận hòa may mắn cho đội bóng áo lính. Chỉ có 1 điểm, Thể Công Viettel vẫn giữ được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nhưng đã bị Công an Hà Nội nới rộng cách biệt đến 9 điểm.
Trên sân của H. Hà Tĩnh, Xuân Son bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi nhưng đã ghi một bàn và có một kiến tạo cho Akolo, giúp T. Nam Định có chiến thắng 2-0 qua đó xếp vị trí thứ 7 với 24 điểm. H. Hà Tĩnh xếp thứ 9 với 20 điểm.
Chiến thắng đậm đà nhất loạt đấu ngày 5-4 mang tên Đ. Thanh Hóa. Trước Công an TPHCM thi đấu dưới sức, Nguyễn Bá Tiến, Rimario, Nguyễn Văn Tùng và Lê Văn Thắng lần lượt khiến Patrick Lê Giang phải vào lưới nhặt bóng ở các phút 8, 25,52 và 90 +1. Thua trận, nhưng Công an TPHCM (26đ) vẫn xếp thứ 5, trong khi Đ. Thanh Hóa (16đ) đứng ở vị trí 11 trên bảng xếp hạng.
T.S
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/cong-an-ha-noi-goi-ha-noi-fc-khong-dap-loi-post339291.html