Chỉ trong ít ngày, mưa lớn khiến mực nước sông Cầu lên cao, vượt báo động 3, gây ngập lụt nghiêm trọng nhiều vùng dân cư ven sông thuộc địa bàn các xã Đa Phúc, Trung Giã (TP. Hà Nội). Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và người dân các địa phương phải căng mình chống lũ, bảo vệ đê điều.
Trong sáng 11/10, ngay sau khi nước lũ rút, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trung Giã và xã Đa Phúc (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Hà Nội khẩn trương có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ người dân trở về nhà an toàn, thu dọn bùn đất, di chuyển tài sản, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm. Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.
Khung cảnh trở nên ấm áp và thân thương khi những người mang sắc phục Công an nhân dân cùng người dân địa phương hòa mình trong nhịp lao động khẩn trương. Trên từng con đường, ngõ xóm, cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội cùng bà con chung tay dọn dẹp bùn đất, khôi phục lại cuộc sống sau mưa lũ.
Công an Hà Nội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Trên những cánh đồng còn ngập nước ngang thân lúa, nếu chỉ trông chờ vào sức của từng hộ dân, việc thu hoạch sẽ vô cùng gian nan. Thấu hiểu khó khăn ấy, các chiến sĩ Công an đã không quản ngại vất vả, sát cánh cùng bà con, tìm mọi cách thu hoạch kịp thời để giảm thiểu thiệt hại.
Người gặt, người vác, người vận chuyển lúa lên xe, tạo nên một “mùa gặt” đặc biệt – thấm đượm nghĩa tình và chan chứa tinh thần nhân văn. Chỉ trong buổi sáng 11/10, hàng chục thửa ruộng rộng lớn đã được gặt xong, những bao lúa vàng nặng trĩu được chuyển tận tay từng hộ dân.
Cho đến chiều ngày 11/10, hàng nghìn nhà dân và những tuyến đường làng, ngõ xóm bị đất cát vùi lấp đã phong quang sạch sẽ trở lại. Lớp lớp hình ảnh chiến sỹ Công an Hà Nội, học viên các nhà trường Công an nhân dân vẫn đang tiếp tục hỗ trợ bà con để sớm trở lại sinh hoạt bình thường sau lũ.
Một số hình ảnh ghi nhận trong ngày 11/10 tại địa bàn Xã Đa Phúc và Trung Giã:
Dương Dũng - Đức Sơn