Công an Hà Nội hòa đáng tiếc trước Bắc Kinh Quốc An ở Cúp C2 châu Á. Ảnh CLB CAHN
Ngay từ đầu trận, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Mano Polking nhập cuộc đầy tự tin. Phút 15, từ một tình huống phối hợp mạch lạc bên cánh trái, Leo Artur kiến tạo để trung vệ Vitao dứt điểm một chạm chuẩn xác, mở tỷ số cho Công an Hà Nội. Bàn thắng này giúp đội bóng ngành công an càng thêm hứng khởi, họ kiểm soát thế trận tốt hơn và liên tiếp tạo ra sóng gió. Đình Bắc, Leo Artur rồi Pendant Quang Vinh đều có những pha dứt điểm nguy hiểm, trong đó hai lần bóng tìm đến cột dọc khung thành Bắc Kinh Quốc An.
Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội khiến Công an Hà Nội phải trả giá ở hiệp hai. Chỉ ít phút sau giờ nghỉ, Chi Zhongguo tung cú sút xa hiểm hóc hạ gục Filip Nguyễn, đưa trận đấu về thế cân bằng. Đến phút 65, thủ môn Việt kiều tiếp tục mắc sai lầm khi chuyền bóng bất cẩn, để Zhang Yuan tận dụng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
Không chấp nhận kết quả bất lợi, Công an Hà Nội vùng lên mạnh mẽ. Phút 73, trong một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, tiền đạo China dứt điểm chuẩn xác, gỡ hòa 2-2. Tinh thần lên cao, đội khách tiếp tục tràn sang phần sân đối thủ, tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không một lần thành công. Thậm chí, những phút cuối còn chứng kiến pha xô xát giữa cầu thủ hai bên, khiến Pendant Quang Vinh nhận thẻ vàng.
Tỉ số 2-2 rõ ràng là một kết quả đáng tiếc cho Công an Hà Nội. Đội bóng Việt Nam đã chơi tốt trong hiệp một, có thể kết liễu trận đấu sớm nếu tận dụng cơ hội, nhưng lại để tuột chiến thắng vì những sai sót cá nhân.
Ngân Hà