Với chiến thắng trước PVF-Công an nhân dân, Công an Hà Nội bám sát ngôi đầu của Ninh Bình. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Công an Hà Nội và PVF-Công an nhân dân là hai đội bóng quá hiểu nhau khi cùng tập luyện và sinh hoạt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Trong nhiều mùa giải, huấn luyện viên Mano Polking và huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh thường xuyên tổ chức các trận đấu tập nội bộ để giúp cầu thủ dự bị hoặc ít được ra sân duy trì cảm giác bóng. Cũng chính bởi sự am hiểu sâu sắc ấy mà trận đấu khởi đầu với thế trận chặt chẽ, đôi bên thăm dò kỹ lưỡng trong hơn 10 phút đầu tiên.
Phút 14, Công an Hà Nội tưởng như đã có bàn mở tỷ số khi từ pha đá phạt bên cánh phải của đội trưởng Quang Hải, trung vệ Hugo Gomes bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, sau khi tổ VAR vào cuộc, trọng tài xác định trung vệ người Brazil đã việt vị trước khi ghi bàn.
Hai đội tiếp cận trận đấu khá cẩn thận. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Bàn thắng không được công nhận khiến nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao hơn. Phút 26, Đình Bắc mở bóng thuận lợi cho Văn Đức băng xuống, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ người Nghệ An lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Chỉ 4 phút sau, vẫn là Đình Bắc kiến tạo để Mauk tung cú sút bằng lòng trong, song bóng lại đi chệch cột dọc trong tiếc nuối.
Sang hiệp 2, Công an Hà Nội kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục gây sức ép về phía khung thành đội khách. Phút 54, Văn Đức xoay người dứt điểm bằng chân trái ngoài vòng cấm, bóng chạm nhẹ cầu thủ PVF-Công an nhân dân đổi hướng rồi liếm mép cột dọc.
Hai đội hòa nhau không bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Gần 10 phút sau, khán giả trên sân Hàng Đẫy thêm một lần thót tim khi cú sút xa rất căng của Quang Hải xuyên qua hàng thủ đội khách, chạm nhẹ tay thủ môn Sỹ Huy rồi bật trúng cột dọc.
Bước ngoặt đến ở phút 75 khi công nghệ VAR một lần nữa lên tiếng. Trong tình huống tranh chấp trong vòng cấm, Hugo Gomes bị hậu vệ PVF-Công an nhân dân kéo ngã, và trọng tài Trương Hồng Vũ cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Alan tung cú sút hiểm hóc về góc chết, khiến thủ môn Sỹ Huy dù bay đúng hướng vẫn không thể cản phá, mở tỷ số 1-0 cho Công an Hà Nội.
Huấn luyện viên Mano Polking ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Công an Hà Nội. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Sau bàn thắng, đội chủ nhà thi đấu càng tự tin, duy trì sức ép liên tục khiến PVF-Công an nhân dân không thể tổ chức phản công. Phút 89, trung vệ Eyenga phá bóng lỗi, tạo cơ hội để Alan dứt điểm nhưng bóng lại dội cột dọc bật ra.
Dẫu vậy, ở phút bù giờ cuối cùng, nỗ lực tấn công của Công an Hà Nội được đền đáp. Từ pha phản công nhanh bên cánh phải, thủ môn Sỹ Huy đẩy được cú sút xa của Rogerio Alves, song đành bất lực trước pha đá bồi quyết đoán của Đình Tiến, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ sân Hàng Đẫy.
Công an Hà Nội gia tăng cách biệt lên 2-0. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Kết quả này giúp Công an Hà Nội có được 20 điểm sau 9 vòng đấu, bằng với Ninh Bình nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+11 so với +13). Với phong độ ổn định cùng tinh thần quyết tâm cao, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking đang cho thấy họ sẵn sàng tạo nên cuộc đua song mã kịch tính ở ngôi đầu bảng, tiếp tục "phả hơi nóng" vào hành trình chinh phục ngôi vô địch mùa giải năm nay.
Dưới đây là một số hình ảnh của trận đấu
PHAN THẠCH-TRẦN HẢI