Công an Hà Nội tiếp tục bứt phá trên ngôi đầu

Công an Hà Nội tiếp tục bứt phá trên ngôi đầu
4 giờ trướcBài gốc
Màn so tài giữa hai Ninh Bình và Công an Hà Nội ở vòng 16 LPBank V-League mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vô địch. (Ảnh: TTXVN)
Tối 14/3, câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi đánh bại đội chủ nhà Ninh Bình với tỷ số 2-1 tại vòng 16 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2025/2026. Chiến thắng này giúp đội bóng ngành công an củng cố ngôi đầu bảng với 38 điểm, bỏ đối thủ Thể Công Viettel xếp sau với khoảng cách an toàn là 7 điểm.
Đội khách khởi đầu thuận lợi khi có bàn thắng ngay ở phút thứ 2. Từ sai lầm chuyền bóng của hàng thủ Ninh Bình trong vòng cấm, Alan tận dụng cơ hội để mở tỷ số cho Công an Hà Nội. Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về phía Công an Hà Nội. Phút 63, Lê Phạm Thành Long tung cú sút xa bất ngờ, bóng nảy lên vượt qua tầm cản phá của thủ môn Đặng Văn Lâm, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Dù vậy, Ninh Bình không bỏ cuộc, phút 87, Gia Hưng dứt điểm chính xác sau pha phối hợp với Quốc Việt để rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, quãng thời gian bù giờ không đủ để đội chủ nhà lật ngược tình thế và Công an Hà Nội rời sân với trọn vẹn 3 điểm.
Trên sân Gò Đậu, sau trận thua cách biệt 1-3 trên sân nhà trước Thể Công Viettel ở vòng đấu trước, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khao khát có một chiến thắng nhằm thoát nhóm trụ hạng khi đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh- đội bóng đang có phong độ khá tốt. Quyết tâm ấy đã được họ hiện thực hóa bằng một chiến thắng tối qua sau một trận đấu khá vất vả.
Mặc dù hiệp 1 không thể ghi được bàn thắng trước lối chơi phòng ngự của đội bóng miền trung, nhưng đội quân của huấn luyện Ueno Nobuhiro đã cho thấy một thế trận mạch lạc và sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các tuyến. Trước hàng thủ tập trung của đội khách, các cầu thủ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh liên tục triển khai nhiều phương án tấn công, nhưng phải sang hiệp 2, khi mũi nhọn Bruce Sam được tung vào sân, họ mới tận dụng được cơ hội. Sự có mặt của tiền đạo cao 1,95m đã thu hút sự chú ý của các hậu vệ đối phương, làm nhiễu loạn và tạo ra những khoảng trống trong hàng phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Phút 70, đội trưởng Ngô Tùng Quốc lên tham gia tấn công bất ngờ tung cú sút xa từ sát vòng cấm đưa bóng vào góc cao của khung thành, mở tỷ số cho Becamex Thành phố Hồ Chí Minh. Đến những phút cuối của trận đấu, lần này là Bruce Sam tỏa sáng khi băng xuống rất nhanh và căng ngang bóng vào trong giúp Alves đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Dù rất nỗ lực, nhưng thời gian còn quá ít để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể tạo nên khác biệt và phải chấp nhận thất bại. Dù thắng, có tổng cộng 18 điểm, nhưng Becamex Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở vị trí thứ 10, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tụt xuống vị trí thứ 8 với 20 điểm.
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/cong-an-ha-noi-tiep-tuc-but-pha-tren-ngoi-dau-post948529.html