Từ chiều ngày 9/10, do nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao vượt mức báo động III, hàng trăm hộ dân ở xã Trung Giã đã bị ngập sâu, nhiều nơi nước tràn vào tận tầng 1 nhà dân. Trước tình huống khẩn cấp, chính quyền và lực lượng công an đã có mặt kịp thời, hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn, giúp vận chuyển tài sản, vật dụng cần thiết.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi các hộ dân
Chị Nguyễn Thị Khang, thôn Trung Kiên, chia sẻ: "Nhà tôi bắt đầu ngập từ ba giờ chiều hôm qua. Nước tràn vào nhanh lắm, chỉ có hai vợ chồng nên chạy lâu. Chính quyền và anh em đến hỗ trợ khênh tủ lùa được ít lợn sang gửi".
Không chỉ gia đình chị Khang, mà hàng trăm hộ dân ở thôn Trung Kiên cũng chịu thiệt hại nặng nề, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi. Ông Trần Quang Khang, Trưởng thôn Trung Kiên, cho biết: "Thiệt hại về người không có, nhưng tài sản của dân mất khoảng 10%. Chúng tôi đã chủ động thông báo, tuyên truyền qua loa phát thanh và nhóm Zalo; Tinh thần tương thân tương ái được phát huy, mọi người sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau".
Trong lúc nước lũ vẫn dâng cao, bữa cơm nóng giữa vùng ngập trở thành niềm động viên lớn đối với bà con. Tại điểm nấu cơm tình nguyện ở thôn Trung Kiên, chị Vũ Thị Hương cùng nhóm hơn 20 người dân đã ngày đêm nấu hàng trăm suất cơm, phục vụ miễn phí cho các hộ bị ảnh hưởng.
Chị Vũ Thị Hương cho biết: "Chúng tôi có khoảng 20 người, nấu cơm ngay tại chỗ. Ai cần là có, không phải báo trước. Có nhà cần 5 suất, 10 suất, 20 suất... lúc nào cũng sẵn đồ nấu cho mọi người ăn không cần báo trước".
Cùng với tinh thần sẻ chia của người dân, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã huy động 100% quân số, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn hỗ trợ khẩn cấp cho vùng lũ.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng CBCS tiếp cận, các nơi ngập sâu
Thượng tá Nguyễn Khắc Nam, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết: "Phòng CSGT đã tăng cường 100% cán bộ chiến sỹ của đội địa bàn số 15 và đội Cảnh sát đường thủy số 1. Hai xuồng máy cùng nhiều tổ công tác phối hợp với công an địa phương di chuyển hàng trăm người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, CSGT cũng phân luồng từ xa trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, cắm biển cảnh báo ở các điểm ngập úng để hướng dẫn người dân".
Hai xã Trung Giã và Đa Phúc hiện là những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ kéo dài, với hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều tuyến đường bị chia cắt, đê điều và cầu cống chịu áp lực lớn.
Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, cùng thiết bị chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể địa phương triển khai ứng phó khẩn cấp.
Các lực lượng đã hỗ trợ người dân di dời, vận chuyển tài sản, gia cố đê điều, phân luồng giao thông, tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ bị cô lập, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh: "Người dân rất chủ động trong việc phòng, chống lụt bão. Người dân ở vùng trũng thấp, nguy hiểm, không đảm bảo về an toàn tính mạng đã chấp hành việc di dời đến những nơi ở tập trung cao hơn khi được vận động, tuyên truyền. Lực lượng công an, quân đội cũng như chính quyền sẽ đảm bảo mọi mặt về nơi ăn, chốn ở và hậu cần hỗ trợ giúp đỡ người dân".
Đỗ Minh/VOV1