Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cùng gia đình chị Cao Thị Muỗi thực hiện nghi thức khánh thành và bàn giao căn nhà. (Ảnh: N.T)
Trước đó, trong đợt mưa lũ vừa qua, căn nhà của gia đình chị Muỗi bị đất đá sạt lở vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn, khiến cuộc sống rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn đóng góp và ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ để xây dựng lại ngôi nhà mới, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.
Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, có diện tích gần 40m², gồm phòng khách, 2 phòng ngủ, khu bếp và nhà vệ sinh, phù hợp với điều kiện địa chất, địa hình vùng triền núi. Ngoài ra, căn nhà còn được thiết kế thêm thềm và mái hiên rộng phía trước, đáp ứng phong tục, tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc Raglai.
Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về việc khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, Công an tỉnh đã tập trung tối đa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành công trình trong thời gian ngắn nhất, bảo đảm chất lượng, để người dân sớm ổn định đời sống, vui Xuân, đón Tết.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao căn nhà cho gia đình có chỗ ở an toàn, sớm ổn định đời sống
“Dù giá trị vật chất chưa thể bù đắp hết những mất mát của gia đình, nhưng đây là sự sẻ chia, thể hiện nghĩa tình gắn bó giữa lực lượng Công an và nhân dân”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh.
Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình chị Muỗi về sinh kế, tạo điều kiện việc làm ổn định để từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Trong niềm xúc động khi nhận căn nhà mới khang trang, chị Cao Thị Muỗi bày tỏ: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa. Nhờ đó, chúng tôi có chỗ ở an toàn, sớm ổn định cuộc sống và có thêm động lực để vươn lên”.
NGUYỄN TRUNG