Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: V.N
Trong đợt mưa lũ vừa qua, căn nhà của ông Mấu Trường và bà Cao Thị Muỗi (thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn) bị đất đá sạt lở vùi lấp, sập đổ hoàn toàn. Trước hoàn cảnh đó, từ ngày 5 đến 15-12, Công an tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ 200 triệu đồng giúp gia đình xây dựng lại ngôi nhà mới.
Ngôi nhà có diện tích gần 40m², gồm phòng khách, hai phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh, được xây dựng kiên cố, phù hợp với địa chất vùng triền núi. Lực lượng công an còn làm thêm thềm nhà có mái hiên rộng phía trước, đáp ứng sinh hoạt, phong tục của đồng bào Raglay.
Trong suốt quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động và Công an xã Đông Khánh Sơn trực tiếp hỗ trợ ngày công, giám sát xây dựng để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.
Căn nhà hoàn thành là niềm vui của gia đình ông Mấu Trường và bà Cao Thị Muỗi. Ảnh: V.N
Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo xã Đông Khánh Sơn và gia đình. Ảnh: V.N
HIẾU GIANG