Công an phường mở đường, đưa người phụ nữ đi cấp cứu kịp thời

Công an phường mở đường, đưa người phụ nữ đi cấp cứu kịp thời
một giờ trướcBài gốc
Anh N.M.K (SN 1994, ngụ Tây Ninh), tài xế trong đoạn clip, vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Anh K. cho biết, tối ngày 21/3, vợ anh bất ngờ có triệu chứng nghi bị tai biến như tê mặt, tê tay và dần mất cảm giác. Quá hoảng hốt, anh tức tốc lái xe từ Tây Ninh hướng về TP Hồ Chí Minh để tìm bệnh viện điều trị.
Tuy nhiên, khi đến khu vực đường Trường Chinh (phường Bảy Hiền), do không rành đường và gặp lúc giao thông đông đúc, anh K. rối bời. “Lúc đó tôi rất gấp vì sức khỏe người thân là trên hết. Thấy các anh Công an, tôi như thấy phao cứu sinh nên tấp xe vào nhờ giúp đỡ”, anh K. chia sẻ.
Tổ tuần tra Công an phường Bảy Hiền chạy xe đặc chủng, bật còi và đèn ưu tiên để hỗ trợ xe anh K. xuyên qua dòng người, hướng thẳng về Bệnh viện Nhân dân 115.
Lúc này, tổ tuần tra Công an phường Bảy Hiền gồm Trung tá Nguyễn Thành Nghĩa (Tổ trưởng) và Đại úy Phạm Quang Duy đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Chinh khi tiếp nhận lời khẩn cầu của anh K. đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo. Trung tá Nguyễn Thành Nghĩa và Đại úy Phạm Quang Duy sau đó dùng xe đặc chủng, bật còi và đèn ưu tiên để hỗ trợ xe anh K. xuyên qua dòng người, hướng thẳng về Bệnh viện Nhân dân 115.
Quãng đường từ điểm gặp đến bệnh viện dài khoảng 5 - 6 km, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của hai cán bộ Công an, bệnh nhân đã được đưa vào phòng cấp cứu an toàn.
“Các anh Công an nhiệt tình lắm. Nếu không có các anh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với vợ tội!”, anh K. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc.
Phú Lữ - Minh Đức
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/cong-an-phuong-mo-duong-dua-nguoi-phu-nu-di-cap-cuu-kip-thoi-i800346/