Chiều muộn ngày 24/8, trong lúc đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, tổ công tác Công an phường Ngọc Hà phát hiện một cô gái bất ngờ ngất xỉu trong biển người xem hợp luyện sự kiện A80 lần 2. Không chần chừ, các chieesn sỹ công an đã nhanh chóng đưa cô gái vào vị trí an toàn để sơ cứu, tạo khoảng trống thông thoáng không khí, đồng thời các nữ chiến sỹ Công an phường cùng hội Phụ nữ phường Ngọc Hà đã nhanh chóng thực hiện các động tác sơ cứu cho cô gái này. Nhờ sự kịp thời ấy, cô gái dần hồi tỉnh, ánh mắt vẫn còn hoang mang nhưng ánh lên sự xúc động trước tấm lòng của những người chiến sỹ “áo xanh" giữa phố đông.
Vừa xử lý xong trường hợp cô gái bị ngất, các chiến sỹ Công an phường Ngọc Hà lại tiếp nhận thông tin từ một gia đình lạc mất con nhỏ trong đám đông ở phố Văn Cao.
Theo gia đình, cháu Nguyễn Tiến Đ, 8 tuổi, đi cùng mẹ ở phố Văn Cao thì bị lạc. Gia đình đã nỗ lực tìm kiếm cháu nhưng không thấy.
Cháu Đạt trở về vòng tay yêu thương của gia đình
Hiểu rõ từng giây phút chờ đợi tìm con với người cha, người mẹ dài như thế nào, các chiến sĩ Công an lập tức tỏa ra các hướng tìm kiếm. Đến 20h tối cùng ngày, các chiến sỹ CAP Ngọc Hà đã tìm thấy cháu Đ và đưa về trụ sở đơn vị trong khi chờ đợi liên hệ với bố mẹ cháu.
Lá thư cảm ơn đầy xúc động của gia đình cháu Đ
Trong tình trạng hoảng loạn và sợ hãi, nhờ sự động viên, trấn an của các chiến sỹ CAP và hội Phụ nữ phường, cháu đã vui vẻ và yên tâm. Ngay trong tối đó, các chiến sỹ CAP Ngọc Hà đã liên hệ được với gia đình cháu Đ và đưa cháu trở về vòng tay của cha mẹ. Giọt nước mắt lăn dài, những cái nắm tay thật chặt của bố mẹ cháu với lời cảm ơn nghẹn ngào.
“Tôi vô cùng xúc động và cảm ơn các chiến sỹ CAP Ngọc Hà cùng hội Phụ nữ phường đã giúp đỡ đưa cháu về với gia đình. Tâm lý cháu rất vui khi được các cô chú công an giúp đỡ”, anh Nguyễn Lê M, bố cháu Đ xúc động nói.
Người phụ nữ ngất xỉu được các chiến sỹ CAP Ngọc Hà giúp đỡ
Những hình ảnh bình dị nhưng chan chứa tình người ấy đã khắc sâu trong lòng nhân dân về người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tâm, tận lực vì nhân dân phục vụ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào dù là bảo vệ một sự kiện lớn hay giữa dòng người đông đúc, các chiến sỹ công an vẫn là điểm tựa vững vàng, mang đến sự bình yên cho mỗi người dân.
Chu Hương