Công an tỉnh Đắk Lắk nỗ lực giúp dân vùng lũ lụt

Công an tỉnh Đắk Lắk nỗ lực giúp dân vùng lũ lụt
2 giờ trướcBài gốc
Trong ba ngày qua, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk và Đại tá, Phó Giám đốc Y San ADrơng thường trực ngày đêm tại những vùng “rốn lũ” ở phía Đông tỉnh này để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Cảnh sát PCCC&CNCH, CSCĐ, CSGT cùng Công an các xã, phường sử dụng ca nô, xuồng máy xung trận tại các vùng lũ lụt, nỗ lực giúp dân sơ tán và tổ chức cứu nạn, cứu hộ.
Theo Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, từ chiều 19/11 đến trưa nay 21/11, đơn vị đã huy động 186 CBCS cùng với 10 ca nô, 15 ô tô, 2 xuồng máy cùng với 256 áo phao, phao tròn, phao bè và nhiều công cụ khác chia thành 24 tổ công tác khẩn trương tiếp cận những vùng lũ lụt ở xã Xuân Phước, Tuy An Đông, Tuy An Bắc, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn Hòa, Hòa Thịnh, Tây Hòa… để phối hợp các lực lượng và địa phương triển khai sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ lụt nặng, đồng thời tiếp ứng mì tôm, mước uống cho người dân bị cô lập trong vùng lũ lụt. Đến trưa nay, ước tính Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 612 lượt CBCS, hỗ trợ sơ tán 1.063 người dân, cứu nạn 32 trường hợp trong tình huống nguy cấp.
Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk sử dụng xuồng hơi cứu nạn người mẹ cùng đứa con nhỏ thoát khỏi vùng lũ lụt.
Cũng suốt 3 ngày qua, 114 CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk thường trực trên các tuyến đường để chốt chặn tại 17 vị trí trên các tuyến quốc lộ 25, quốc lộ 29 và một số tỉnh lộ, không cho xe vượt qua những vùng nước ngập, có nguy cơ lũ cuốn, sạt lở đất đá. 2 ca nô cùng 5 CBCS CSGT đường thủy cũng được tăng cường đến các địa phương tham gia phối hợp cứu nạn, cứu hộ người dân vùng lũ lụt.
Trong đêm tối, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk tất bật triển khai phương án cứu nạn người dân ở vùng lũ lụt.
Một trong những câu chuyện xúc động nhất là chiều 19/11, Trung tá Nguyễn Thế Kỳ, Phó Đội trưởng Đội 8 cùng một đồng sự trên đường thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT đã sử dụng xe công vụ chở bệnh nhân Lê Thị Kim Thảo, học sinh lớp 8, Trường THCS Phạm Đình Quy, phường Đông Hòa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu xuất huyết não và đã mắc kẹt lại ở bệnh viện do lũ lụt ngập tràn các tuyến đường ở phường Tuy Hòa.
Còn Trung tá Trương Chí Thông, Phó Đội trưởng Đội 9 điều khiển xe công vụ chở sản phụ Lê Thị Loan (SN 1988, trủ khu phố Phú Ân, phường Tuy Hòa) lên cơn đau chuyển dạ đến Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên. Khi còn cách điểm đến khoảng 500m thì lũ lụt dâng cao nên phải nhờ xuồng dân dụng chuyển tiếp. Trong khi đó, Cảnh sát PCCC&CNCH phải trưng dụng xe máy của người dân chuyển tải áo phao, phao tròn đưa đến vùng lũ lụt trong thời gian sớm nhất để phục vụ kịp thời công tác cứu nạn, cứu hộ.
Do vấp phải trở ngại về giao thông, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk phải trưng dụng xe máy của người dân để chuyển tải áo phao, phao tròn đến vùng lũ lụt trong thời gian sớm nhất.
Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết, trong ba phường nằm ở trung tâm TP Tuy Hòa (Phú Yên) trước đây, phường Tuy Hòa nằm bên tả ngạn hạ lưu sông Đà Rằng, có nhiều vùng trũng thấp, lại thêm một phần các xã Hòa Trị, Hòa An, huyện Phú Hòa cũ cũng là nơi thường xuyên bị lũ lụt trong những mùa mưa bão.
Với tinh thần chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, từ trưa 19/11 các lực lượng Công an, dân quân, tổ ANTT cùng với Đồn Biên phòng Tuy Hòa, Hải đội 2 – BCH Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, BCH phòng thủ khu vực 6 đã kêu gọi, vận động và hướng dẫn người dân ở những vùng trũng thấp sơ tán đến nơi an toàn.
Khi lũ lụt dâng cao, hàng trăm căn nhà ở phường Tuy Hòa ngập trong lũ lụt, từ tối 19/11 cho đến trưa nay (21/11), 4 ca nô của các lực lượng quân đội, công an cùng 1 xuồng hơi, 2 mô tô nước của doanh nghiệp ở địa phương hỗ trợ, 4 xuồng hơi của một nhóm tình nguyện viên đến từ Đà Nẵng đã nỗ lực ngược xuôi nhiều vùng lũ lụt ở Ngọc Phước 1, Ngọc Phước 2, Đông Bình, Phụng Tường… để sơ tán, cứu nạn hơn 200 người dân đưa về hội trường UBND phường Tuy Hòa và một số công sở khác; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ gần 1.000 người dân di chuyển đến nhà người thân để tránh lũ lụt; phân công nhân lực hỗ trợ 260 suất ăn và nước uống cho bệnh nhân đang điều trị tại hai Bệnh viện Sản – Nhi Phú Yên, Bệnh viện Việt Mỹ trong thời gian lũ lụt. Đến trưa 21/11, phường Tuy Hòa ghi nhận có 2 người chết do mưa lũ.
Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đồng đội chuyển nước uống, mì tôm tiếp tế người dân vùng lũ lụt ở xã Tuy An Bắc.
Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Hòa cho hay, dù ở miền núi nhưng địa phương này cũng bị lũ lụt tràn ngập rất nhanh, mực nước dâng cao hơn trận lũ lich sử năm 1993. Toàn xã có 27 thôn – buôn, thì 7 thôn Thạnh Hội, Ngân Điền, Trung Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa, Bắc Lý, Tịnh Sơn nằm ven hữu ngạn sông Ba nên địa phương cũng đã chủ động kêu gọi, hướng dẫn, hỗ trợ cả ngàn người dân sơ tán trước khi lũ lụt dâng cao.
Tuy nhiên, lũ lụt dâng lên quá nhanh khiến cho khoảng 2.500 căn nhà bị ngập trong biển nước, trong 3 ngày qua (19, 20 và 21/11) mỗi ngày có hơn 80 CBCS Công an xã, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC&CNCH cùng 80 dân quân, thành viên tổ ANTT cùng cán bộ, công chức xã sử dụng 2 ca nô của xã, 3 ca nô của Cảnh sát PCCC&CNCH cùng với hàng chục xuồng tôn, xuồng nan dân dụng ngược xuôi đến các vùng bị ngập lụt nặng để cứu giúp hơn 1.000 người dân về nhà người thân, nhà thi đấu đa năng, nhà văn hóa xã…
Một tổ công tác của Trung tâm Y tế Sơn Hòa đã đến các điểm người dân sơ tán tránh lũ tập trung ở các công sở để khám sức khỏe, cấp thuốc phòng – chữa bệnh. Đến trưa 21/11, trên địa bàn xã Sơn Hòa có 1 người chết do lũ cuốn trôi là ông Y Bình, trú ở thôn Suối Bạc.
Người dân vùng tả ngạn sông Ba được sơ tán đến Nhà thi đấu đa năng xã Sơn Hòa để tránh lũ lụt.
Xã Tuy An Tây có đến 1.568 căn nhà ngập lụt, tập trung chủ yếu ở vùng trũng các thôn Định Phong, Thế Hiên, Trung Lương 1, Trung Lương 2; trong đó có 348 căn nhà ngập từ 0,5-1m. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Hoài My cho biết, trong mưa lũ, các lực lượng Công an, quân đội, dân quân cùng cán bộ, công chức xã và người dân đã hỗ trợ sơ tán hơn 500 người dân ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt. Trong số 4 người chết do mưa lũ ở xã này, có 3 trường hợp là người già.
CBCS Công an phường Tuy Hòa bế một đứa bé rời khỏi vùng lũ.
Từ phía Đông Nam, tỉnh Đắk Lắk, ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp cho biết, mưa lũ đã phong tỏa 11/14 khu phố trên địa bàn phường này, đoạn đường tiếp giáp giữa hai phường Hòa Hiệp với Đông Hòa trên quốc lộ 29 bị chia cắt, nhiều tuyến giao thông trong phường bị ngập lụt, có nơi mực nước ngập sâu 1,5-3m, nên chưa có con số thống kê nhà ngập, cây trồng, vật nuôi bị hư hỏng, cuốn trôi.
Đến trưa nay 21/11, trên địa bàn phường Hòa Hiệp đã có 3 người chết, 4 người mất tích do mưa lũ. Trong 3 ngày qua, các lực lượng quân đội, Công an, dân quân, tổ ANTT… chia thành nhiều tổ công tác sử dụng ca nô, xuồng dân dụng đến các vũ lũ lụt chia cắt, cô lập để sơ tán, cứu nạn hơn 2.000 người dân, đồng thời tiếp ứng, hỗ trợ nước uống, mì tôm, thuốc tân dược cho hơn 300 người dân tại 95 hộ gia đình ở nơi bị lũ lụt cô lập, chia cắt.
Trung tâm Y tế Sơn Hòa khám sức khỏe, cấp thuốc cho người dân sơ tán tránh lũ tại Nhà thi đấu đa năng xã Sơn Hòa.
Ông Trương Văn Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1 cho biết, địa phương này có 1.761 căn nhà bị ngập trong lũ lụt, 10 căn nhà sập đổ, 1 người chết do lũ cuốn trôi. Trong mưa dầm và lũ lụt, các lực lượng Công an, dân quân, thanh niên đã tiếp cận 296 căn nhà, đưa hơn 780 người dân thoát ra khỏi vùng lũ, đến trưa nay (21/11), các lực lượng vẫn tiếp tục đến những vùng ngập nặng để giúp dân, tiếp ứng nước uống, mì tôm…
UBND xã Xuân Lãnh lắp đăt biển cảnh báo nơi sạt lở, nguy hiểm để ngăn chặn người và các phương tiện qua lại.
Còn tại xã Hòa Thịnh, do bị ảnh hưởng nặng nề trong cơn lũ lịch sử, hầu hết nhà cửa người dân nơi đây đều bị cô lập. Đến sáng 21/11, sau khi nước lũ một số nơi rút bớt, nhiều vùng lũ ngập nặng nay đã có thể tiếp cận, các lực lượng chức năng đang nỗ lực chạy đua di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Hàng trăm CBCS đang dầm mình trong nước, chạy đua với lũ để di dời người dân tại xã Hòa Thịnh vào sáng 21/11.
Lực lượng cứu hộ đã có thể đưa cano, xuồng máy đến để hỗ trợ di dời người dân đang bị cô lập.
Nhiều người già được lực lượng Công an đưa ra ngoài an toàn sau nhiều ngày bị cô lập.
Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Đội trưởng Tham mưu Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào sáng nay, hàng trăm CBCS thuộc các lực lượng Công an tỉnh đã cơ động khẩn cấp đến đây. Tại thôn Phú Phong hiện có hơn 1.000 người dân đang bị cô lập hơn 3 ngày qua, trong đó có nhiều người già và trẻ em.
“Hiện trời đang mưa rất to, nước lũ nơi đây có dấu hiệu lên lại có thể gây ra khó khăn cho công tác cứu hộ. Trước mắt, chúng tôi ưu tiên cứu, di dời người già, người bệnh, phụ nữ và trẻ em ra trước bằng cano và xuồng máy. Những nơi ngập ít hơn, sẽ tiến hành dìu bà con ra sau. Anh em đang nỗ lực hết mình, động viên nhau cùng cố gắng, dù nhiều đồng chí đã kiệt sức để chạy đua với lũ đưa bà con ra nơi an toàn”, Trung tá Phúc chia sẻ.
Và những trẻ nhỏ, phụ nữ được đưa ra ngoài an toàn.
Đón những người nhà bà bà con chòm xóm vừa được lực lượng chức năng đưa lên bờ an toàn, ông Nguyễn Văn Sự (trú tại thôn Phú Phong) cho biết, căn nhà của ông được xây khá kiên cố hơn nên đợt lũ này, có hơn 30 người hàng xóm, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em đến tá túc để chờ cứu hộ.
“Những ngày qua, lòng tôi nóng như lửa đốt khi mực nước mỗi lúc một dâng cao. Phía bên trong, những cuộc gọi cầu cứu của người thân, hàng xóm liên tục đưa ra. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao, chạy xiết khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận”, ông Sự nói.
“Đến trưa 21/11, lực lượng cứu hộ đã đưa được hơn 300 người, chủ yếu là người già, người bệnh, phụ nữ và trẻ em. Người nhà và hàng xóm của tôi cũng đã lần lượt được cứu ra. Nếu không có các anh Công an và chính quyền địa phương đến hỗ trợ kịp thời, chúng tôi cũng không biết phải làm sao”, ông Sự xúc động chia sẻ.
Để đến những nơi nước ngập ít hơn, CBCS phải bám vào nhau đi qua dòng nước lũ đến với người dân bị cô lập.
Đón đứa con gái 5 tuổi trên tay từ cán bộ, chiến sĩ, chị Nguyễn Thị Hạnh (trú thôn Phú Phong) khóc nức nở cho biết, hơn 3 ngày qua, chồng và đứa con gái phải ngồi trên nóc nhà để đợi lực lượng đến cứu hộ. “Do có việc bên gia đình ngoại, tôi đi ra ngoài và khi trở về, nước lũ đã lên trắng xóa nên không thể quay lại nhà. Ở bên này, mỗi phút, mỗi giây tôi mong ngóng con và chồng mà lòng đau quặn lại. Nay nhờ có các anh Công an đến hỗ trợ, chồng con tôi được an toàn rồi. Xin cảm ơn các anh rất nhiều”, chị Hạnh xúc động nói.
Còn với chị Trần Thị Hoa (trú thôn Phú Phong), mỗi thời khắc trôi đi khi đứng nhìn nước lũ trước nhà ngày một dâng cao, lòng chị đau quặn. “Tôi mới sinh em bé được 20 ngày. Nước lũ dâng cao, cả hai vợ chồng phải bế nhau lên gác nhà ngồi để cho khỏi lạnh. Giờ được mọi người đến hỗ trợ ra ngoài mới nghĩ mình còn sống”, chị Trần Thị Hoa nói.
Cháu bé 20 ngày tuổi được lực lượng Công an đưa ra ngoài an toàn.
Đến chỉ đạo công tác ứng cứu dân tại vùng lũ nghiêm trọng xã Hòa Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các lực lượng Bộ đội, Công an của tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ, nhanh nhất đưa dân ra khỏi vùng bị nước lũ cô lập. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng yêu cầu các ngành nghiên cứu phương án làm “túi an sinh” với đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men… để cứu trợ hiệu quả đến người dân vùng lũ. Bên cạnh đó, các lực lượng ứng cứu, cứu hộ cần tập trung sửa chữa trường học và trạm y tế, hai nơi này là phải sử dụng ngay sau lũ.
Đến trưa nay 21/11, lượng mưa một số nơi trên địa bàn phía Đông Đắk Lắk đã giảm dần, nước lũ cũng đang rút, nhưng nhiều vùng trũng vẫn đang ngập nước, nhiều nơi dòng chảy lũ lụt xiết xoáy tiềm ẩn nhiều hiểm họa… Hàng ngàn CBCS Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang hướng đến vùng lũ lụt phía Đông, phối hợp với quân đội cùng các lực lượng ở các xã, phường tiếp tục sơ tán người dân, cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trong những ngày kế tiếp.
Tỉnh Đắk Lắk cũng đang triển khai các biện pháp khẩn cấp để ứng cứu người dân, đặc biệt là cung cấp thuốc men, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để bà con không ai bị đói, bị rét, bị bệnh tật sau cơn lũ.
Hữu Toàn - Văn Thành
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tinh-dak-lak-no-luc-giup-dan-vung-lu-lut--i788776/