Công an tỉnh Quảng Ngãi: 'Xóa nhà tạm, nhà dột nát – dựng niềm tin'

Công an tỉnh Quảng Ngãi: 'Xóa nhà tạm, nhà dột nát – dựng niềm tin'
2 giờ trướcBài gốc
Nhiều năm qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn tiên phong trong thực hiện chương trình mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, gia đình chính sách. Mỗi căn nhà được trao đi không chỉ là giải quyết vấn đề nhà ở mà còn thắp lên niềm hy vọng, dựng lại niềm tin nơi những gia đình khó khăn. “Xóa nhà tạm, nhà dột nát - dựng niềm tin” đó không chỉ là việc làm, là nghĩa cử cao đẹp, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Công an nhân dân vì nước quên thân – vì nhân dân phục vụ.
Đồng lòng góp sức – Chung tay dựng mái ấm
Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ và Bộ Công an. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát động rộng khắp trong toàn lực lượng, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ đóng góp và vận động các nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Kết quả, hơn 4,5 tỷ đồng đã được huy động để xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước.
Riêng tại địa phương, Công an tỉnh đã hoàn thiện và bàn giao ba ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho thân nhân liệt sĩ và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi căn nhà là một minh chứng cho tình đồng đội son sắt, nghĩa cử không phai giữa những người lính khoác áo xanh.
Cán bộ chiến sĩ Công an Xã Sơn Dung hỗ trợ xây dựng nhà cho Anh Đinh Văn Nút, ở thôn Đăk Noan, xã Sơn Dung (Sơn Tây).
Không dừng lại ở đó, nhiều đơn vị trực thuộc Công an tỉnh cũng chủ động hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực. Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động tổ chức lễ phát động chương trình năm 2025 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ. Đồn Công an Lý Sơn phối hợp với Phòng An ninh kinh tế vận động gần 50 triệu đồng giúp người dân vùng sâu, vùng xa cải thiện nhà ở.
Tại xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh), Phòng Tham mưu Công an tỉnh cùng đơn vị tài trợ tại Dung Quất đã hỗ trợ 40 triệu đồng cho một bệnh binh (vợ của liệt sĩ) xây dựng ngôi nhà mới từ nguồn hỗ trợ Nhà nước. Một món quà giản dị nhưng mang nhiều lớp nghĩa, là lời tri ân, là vòng tay yêu thương, là dấu nối giữa hiện tại và ký ức chiến tranh.
Hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên không ngại khó, ngại khổ, đã "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với người dân, trực tiếp tham gia xóa bỏ 43 căn nhà tạm. Những căn nhà được dựng lên không chỉ bằng gạch, bằng xi măng, mà còn được gắn kết bằng tình cảm, bằng niềm tin.
Những ngôi nhà của tình quân dân
Đằng sau mỗi ngôi nhà mới là một câu chuyện đời thường giàu xúc cảm, là hình ảnh sống động về nghĩa tình giữa lực lượng Công an và nhân dân. Những căn nhà ấy không chỉ che nắng, che mưa, mà còn là chốn bình yên được xây lên từ lòng tri ân, sự đồng hành và tinh thần trách nhiệm.
Tại xã Phổ Nhơn (TX.Đức Phổ), một căn nhà nghĩa tình vừa được trao tặng cho ông Đỗ Đức Mận ( sinh năm 1955) em ruột và là người thờ cúng liệt sĩ Công an nhân dân Đỗ Đức Năm, nguyên cán bộ Ban An ninh huyện Đức Phổ (cũ). Ngôi nhà được xây dựng với diện tích 60m2, tổng kinh phí khoảng 350 triệu đồng. Trong đó, Bộ Công an và Công an tỉnh hỗ trợ số tiền 150 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình ông Đỗ Đức Mận tích lũy, dành dụm được. Đây không chỉ là một ngôi nhà mới, mà là sự tiếp nối ân tình, là lời tri ân sâu sắc của lực lượng Công an đối với những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ năm xưa và gia đình họ.
Công an tỉnh Quảng Ngãi trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho cho ông Đỗ Đức Mận (em ruột và là người thờ cúng liệt sĩ Công an nhân dân Đỗ Đức Năm, nguyên cán bộ Ban An ninh huyện Đức Phổ).
Ngày nhận căn nhà mới khang trang, ông Đỗ Đức Mận xúc động chia sẻ: “Tôi thật sự xúc động và biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền địa phương. Là người thờ cúng liệt sĩ Công an nhân dân Đỗ Đức Năm, tôi cảm nhận rõ tấm lòng tri ân mà Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân dành cho gia đình chúng tôi.
Rời Phổ Nhơn, nơi tiếng cười rộn vang trong căn nhà vừa mới hoàn thành. Chúng tôi ngược núi đến với huyện vùng cao Sơn Tây. Cung đường quanh co, uốn lượn giữa mây trắng và rừng xanh như nối tiếp hành trình dựng xây những mái ấm.
Một hình ảnh đầy xúc động mà chúng tôi bắt gặp đó là cảnh Đại úy Lê Thành Tâm – Trưởng Công an xã Sơn Dung (Sơn Tây) cùng đồng đội lợp những viên ngói cuối cùng cho ngôi nhà của Anh Đinh Văn Nút, ở thôn Đăk Noan, xã Sơn Dung. Dù mồ hôi nhễ nhại, bụi lấm tấm trên áo, nhưng đôi mắt anh ánh lên niềm vui: “Chúng tôi xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là cách thiết thực để góp phần ổn định đời sống người dân. Khi thấy một gia đình khó khăn trong xã có được căn nhà mới, đó cũng chính là niềm vui của chúng tôi”, Đại úy Tâm chia sẻ.
Câu chuyện ấy không phải là trường hợp hiếm hoi. Ở bất cứ công trình nào trong hành trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những người chiến sĩ Công an lăn lộn cùng bà con, khi thì là người bạn đồng hành sẻ chia, lúc lại hóa thành thợ xây, người khuân vác, người lợp mái… Âm thầm nhưng bền bỉ, họ góp từng công sức để dựng lên không chỉ những mái nhà, mà còn dựng nên niềm tin vững chắc giữa lòng dân.
Không dừng lại ở việc hỗ trợ xây dựng nhà, lực lượng công an còn đồng hành với người dân bằng nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa khác như: tặng quà, thăm hỏi động viên bà con khi ốm đau, hoặc thực hiện nhận nuôi con em của các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Lan tỏa nghĩa tình, dựng xây niềm tin
Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng của tình quân dân thắm thiết, là minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng công an nhân dân. Hành trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát- Dựng niềm tin” tại Quảng Ngãi sẽ còn tiếp tục. Nhưng điều ý nghĩa hơn cả, đó là trong hành trình ấy, mỗi viên gạch được đặt, mỗi mái ngói được lợp lên không chỉ là nơi che mưa nắng, mà là nơi giữ gìn yêu thương, nơi khởi nguồn hy vọng và niềm tin.
Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị trao tặng số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Điểu ở xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) để xây dụng ngôi nhà mới.
“Giờ có nhà mới để ở gia đình tôi rất mừng. Tôi cảm ơn các chú Công an đã không quản ngại vất vả giúp đỡ bà con chúng tôi. Đây thực sự là mô hình rất ý nghĩa, nhân văn, gắn kết tình cảm giữa lực lượng Công an và người dân. Không chỉ giúp chúng tôi có nơi ở tốt hơn, mà còn cho chúng tôi thêm niềm tin, thêm động lực để vươn lên xóa cái đói, cái nghèo”, anh Đinh Văn Nút xúc động chia sẻ.
Đại tá Phan Văn Nhẫn – Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, không dừng lại ở con số 43 căn nhà tạm được xóa, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục chuẩn bị cho chặng đường mới. Dự kiến, trong thời gian đến lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ xây dựng thêm 05 căn nhà mới và sửa chữa 01 căn nhà cho thân nhân liệt sĩ, người có công trong lực lượng Công an nhân dân.
Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang từng ngày viết tiếp những câu chuyện đẹp về người chiến sĩ Công an “ Vì nước quên thân-vì dân phục vụ”, đồng thời khẳng định rằng giữ bình yên không chỉ là gìn giữ trật tự, mà còn là giữ lấy mái ấm, giữ lấy niềm tin trong lòng nhân dân.
Bài, ảnh: SƠN MỸ
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/cong-an-tinh-quang-ngai-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-dung-niem-tin-53453.htm