Công an TP Hồ Chí Minh trắng đêm đảm bảo ANTT Đại lễ 30/4

Công an TP Hồ Chí Minh trắng đêm đảm bảo ANTT Đại lễ 30/4
3 giờ trướcBài gốc
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các tuyến đường như, Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu…, hầu hết người dân đều nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đồ ăn thức uống mang theo và chấp hành theo yêu cầu của CBCS Công an để đảm bảo TTATGT.
CBCS đảm bảo ANTT lúc rạng sáng.
Hàng rào kiểm tra khách mời vào dự khán đài.
Chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1987, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), vui mừng: “Gia đình tôi đã đến đây từ 19h. Khi được các anh Công an nhắc nhở, chúng tôi liền vui vẻ di chuyển ra khỏi khu vực đường Phạm Ngọc Thạch để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, chúng tôi nhờ CBCS đang làm nhiệm vụ hướng dẫn vị trí có thể xem diễu binh, diễu hành mà không bị cô lập”.
Còn anh Võ Viết Hưng (SN 1994, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh), phấn khởi: “Với nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ và du khách, đây còn là dịp để chiêm ngưỡng những màn trình diễn đẹp mắt, được sống lại trong không khí của một giai đoạn lịch sử oanh liệt”.
Trung tá Nguyễn Trung Việt, Phó trưởng Công an phường Bến Nghé, quận 1, cho biết: “CBCS tích cực đảm bảo ANTT trong khu vực hai bên tuyến đường Lê Duẩn, tạo điều kiện cho các khối diễu binh di chuyển thuận lợi qua đây. Người dân cũng tích cực hưởng ứng, hỗ trợ sự kiện diễn ra thành công”.
CBCS kiểm tra giấy tờ, quét mã cho khách mời lúc rạng sáng.
CBCS kiểm tra giấy tờ, quét mã cho người dân vào dự lễ sáng 30-4.
Tuy trực trắng đêm khá vất vả nhưng với tinh thần phục vụ người dân, CBCS Công an luôn tận tình hướng dẫn khách mời, người dân vào khu vực khán đài, cũng như giải thích cho người dân khu vực phía ngoài hàng rào giữ gìn ANTT.
Mỗi CBCS xác định trong những ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành cấp nhà nước là hết sức quan trọng nên luôn phải chuẩn bị từ tối hôm trước mọi việc cho đảm bảo ca trực. Nhiều CBCS chỉ cần lót dạ nhanh với nước suối, bánh mì để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
CBCS đảm bảo ANTT trước giờ diễn ra diễu binh.
Cùng tâm trạng tự hào và xúc động, chú Võ Công Phước (ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) có mặt lúc 4h sáng. Chú Phước từng tham gia chiến trường Campuchia. Chú Phước, sẻ chia: “Nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ từng trải qua chiến tranh hoặc sinh ra ngay sau ngày đất nước thống nhất, cảm thấy xúc động mạnh mẽ khi chứng kiến sự kiện trọng đại này được tái hiện trong không khí trang nghiêm và hào hùng. Chúng tôi được sự quan tâm, ân cần hướng dẫn của CBCS Công an”.
Nhóm P.V
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-tp-ho-chi-minh-trang-dem-dam-bao-antt-dai-le-30-4-i766929/