Công an xã Đông Thạnh, TPHCM bắt nhóm chuyên trộm cắp mèo, trong đó có nhiều con mèo cảnh đắt tiền

Công an xã Đông Thạnh, TPHCM bắt nhóm chuyên trộm cắp mèo, trong đó có nhiều con mèo cảnh đắt tiền
3 giờ trướcBài gốc
Ngày 08/02, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) cho biết đã phát hiện và triệt phá một nhóm đối tượng có hành vi chuyên trộm mèo với số lượng lớn để bán, thu lợi bất chính.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện có một nhóm đối tượng hoạt động lén lút vào ban đêm; thường xuyên điều khiển phương tiện mô tô gắn máy mang theo những dụng cụ (súng bắn điện, chĩa, bẫy, dây, túi xác rắn, mồi nhử…) để thực hiện hành vi trộm cắp mèo của người dân nuôi.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm phải bắt xử lý cho bằng được nhóm đối tượng này để giữ bình yên cho nhân dân xã, Công an xã Đông Thạnh đã xác lập hiềm nghi để tập trung toàn bộ lực lượng phòng, chống tội phạm xác minh đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng.
Các đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ
Theo đó, vào lúc 4 giờ ngày 13/12/2025, Công an xã Đông Thạnh tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 361/61/23, Ấp 42, xã Đông Thạnh, phát hiện 6 đối tượng gồm Đỗ Trung Phát (SN 2005); Đỗ Quốc Bình (SN 2006); Đỗ Nguyễn Anh Quân (SN 2005); Nguyễn Thành Đạt (SN 2006); Trịnh Quốc Huy (SN 2006) và Nguyễn Chánh Tín (SN 2004) (cùng ngụ TPHCM), có biểu hiện nghi vấn trộm cắp mèo. Tại hiện trường, Công an thu giữ 18 con mèo cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bắt trộm, vận chuyển và bình xịt hơi cay các loại mà đối tượng khai nhận dùng làm công cụ chống trả nếu bị phát hiện, truy đuổi. Tiếp tục truy xét mở rộng, Công an triệu tập thêm các đối tượng trộm cắp, gồm: Nguyễn Gia Khánh (SN 2006) và Huỳnh Văn Sang (SN 1995) (cùng ngụ TPHCM). Các đối tượng khai nhận được Mai Quý Nhẫn (SN 1957) trao đổi đặt mèo trộm được từ các đối tượng để bán lại kiếm lời.
Công an xã Đông Thạnh tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng
Kết quả điều tra xác định, Mai Quý Nhẫn đã trực tiếp liên hệ với Nguyễn Gia Khánh và Nguyễn Chánh Tín để đặt mua mèo. Khánh và Tín sẽ hẹn các đối tượng tụ tập tại nhà của Phát, phân công vai trò cho từng người rồi chia nhau đi bắt trộm mèo của người dân trên địa bàn xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ. Sau khi trộm cắp được mèo, các đối tượng mang về nhà Phát để cân ký cho vào túi và đi bán cho đối tượng Nhẫn lấy tiền tiêu xài. Theo lời khai của đối tượng Phát, các đối tượng thường tụ tập ở nhà Phát từ chiều, rồi chuẩn bị đồ nghề, chiên cá để cột vào bẫy, đến khoảng hơn 0 giờ sáng, các đối tượng bắt đầu chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 người để “săn bắt” mèo.
Người dân hết sức vui mừng khi được nhận lại mèo nuôi
Công an xã Đông Thạnh đã đăng tải hình ảnh chi tiết từng con mèo để người dân tiện nhận diện. Hiện đã có 10 người bị hại bị mất trộm mèo đến Công an xã Đông Thạnh nhận dạng mèo bị mất trộm và đã được trao trả lại. Mặc dù không mang giá trị vật chất quá lớn nhưng với nhiều người nuôi, mèo đã trở thành người bạn tinh thần thân thiết, được xem như một thành viên trong gia đình, góp phần xoa dịu căng thẳng và mang lại sự ấm áp trong đời sống hàng ngày. Do đó, khi lực lượng Công an trao trả lại mèo bị bắt trộm, nhiều chủ nuôi bày tỏ niềm xúc động và vui mừng.
Liên quan vụ việc này, Công an xã Đông Thạnh đang tiếp tục truy tìm đối tượng Bùi Văn Dương (SN 2006; ngụ xã Đông Thạnh) hiện đang bỏ trốn. Công an xã kêu gọi đối tượng Dương ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Trước tình hình trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng vào thời điểm cuối năm, đặc biệt là trong những ngày cận Tết, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. Các hộ gia đình phải chủ động bảo vệ tài sản, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt vào ban đêm và thời điểm vắng người. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.
Mai Anh
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/cong-an-xa-dong-thanh-tphcm-bat-nhom-chuyen-trom-cap-meo-trong-do-co-nhieu-con-meo-canh-dat-tien_188909.html