Trước đó, ngày 14/11, trên đường đi làm đoạn qua thôn Cầu Xi, xã Ngọc Thiện, ông Ngô Trí Hợp (sinh năm 1961), thường trú tại số nhà 03, tổ 04, phường Đa Mai (Bắc Ninh) nhặt được một chiếc túi sách màu bạc. Qua kiểm tra bên trong ví có 1 chiếc Iphone 16 Promax, 11 triệu đồng, 1 thẻ căn cước công dân gắn chíp, 1 giấy phép lái xe và 1 thẻ tài khoản mang tên Lê Thị Huyên cùng một số giấy tờ quan trọng khác. Sau đó ông Hợp đã mang đến Công an xã Ngọc Thiện trình báo, giao nộp tài sản nhằm tìm người đánh rơi.
Công an xã Ngọc Thiện và ông Ngô Trí Hợp bàn giao lại tài sản cho chị Lê Thị Huyên.
Ngay lập tức, Công an xã Ngọc Thiện đã nhanh chóng xác minh, xác định được người đánh rơi túi sách là Lê Thị Huyên (sinh năm 2001), hộ khẩu thường trú tại thôn Phố Mới, xã Tân Yên (Bắc Ninh). Công an xã đã liên hệ và mời chị Huyên đến trụ sở để trực tiếp trao trả lại chiếc túi sách trên. Tại Công an xã Ngọc Thiện, chị Huyên cho biết, điện thoại, số tiền và giấy tờ trong túi sách nhận được đầy đủ và nguyên vẹn.
Nhận lại được tài sản chị Lê Thị Huyên vô cùng cảm động trước tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an xã Ngọc Thiện, cũng như lòng tốt của ông Ngô Trí Hợp.
TS