Hôm nay (15/3), Công an phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã bàn giao anh Triệu Văn Hùng có biểu hiện thần kinh không bình thường, đi lạc trong đêm về với gia đình.
Theo đó, vào khoảng 23h5 đêm 14/3, trong lúc tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Công an phường Phong Hải bất ngờ phát hiện một người đàn ông khoảng trên 40 tuổi, dáng người cao gầy đang đi bộ trên đường tại khu vực nút giao thuộc khu 7, phường Phong Hải.
Thời điểm Tổ công tác phát hiện, người đàn ông mặc quần áo rách, có biểu hiện mệt mỏi, không bình thường và tinh thần hoảng loạn. Sau khi tiến hành kiểm tra, Tổ công tác không thấy có giấy tờ tùy thân của người đàn ông. Bản thân, người này cũng không nhớ tên, tuổi, địa chỉ nhà mình ở đâu nên đã đưa về trụ sở để xác minh nhân thân.
Công an phường Phong Hải bàn giao anh Hùng cho người thân. Ảnh: Cơ quan Công an.
Ngay trong đêm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Phong Hải đã nhanh chóng xác định công dân trên tên là Triệu Văn Hùng (SN 1979, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Bản Phạc, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) đi lạc đến địa bàn phường Phong Hải. Sau đó, công an phường thông báo cho gia đình anh Hùng biết để đến đón người thân.
Nhận được tin báo, sáng nay 15/3, anh Hoàng Văn Lợi (SN 1978, là anh họ của Lợi) đã đến trụ sở Công an phường Phong Hải làm thủ tục đón anh Hùng về với gia đình.
Nhận lại người thân, anh Lợi và gia đình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổ công tác Công an phường Phong Hải đã giúp đỡ tìm được anh Hùng giúp gia đình.
Đức Tùy