Trước đó, trưa ngày 3-5, anh Anh điều khiển xe máy biển kiểm soát 90AB – 082.55 đi khỏi nhà, gia đình không liên lạc được nên trình báo vụ việc cho Công an xã Tân Minh để được hỗ trợ, tìm kiếm.
Qua công tác nắm thông tin, Công an xã Tân Minh biết được, anh Anh có nói chuyện với bạn bè đang đi vào tỉnh Quảng Ngãi thăm bạn. Tiến hành rà soát thông tin, Công an xã Tân Minh phát hiện Anh hiện đang ở xã Phú Ninh (TP Đà Nẵng) nên liên hệ Công an xã Phú Ninh hỗ trợ tìm kiếm.
Công an xã Phú Ninh bàn giao anh Anh cho gia đình.
Với tinh thần trách nhiệm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trong đêm 7-5, lãnh đạo Công an xã chỉ đạo các Tổ công tác khẩn trương phối hợp cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tiến hành “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tìm kiếm và phát hiện anh Anh đang ở nhà một người bạn quen biết qua mạng xã hội tại thôn Long Khánh (xã Phú Ninh), đồng thời liên hệ với Công an xã Tân Minh để thông báo cho gia đình anh Anh biết.
Ông Đặng Trung Kiên (1983, cha anh Anh) viết thư cảm ơn tinh thần trách nhiệm của Công an xã Phú Ninh.
Đến 10 giờ 30 ngày 8-5, Công an xã Phú Ninh đã bàn giao anh Anh cho gia đình đưa về nhà. Ông Đặng Trung Kiên (1983, cha anh Anh) vui mừng, viết thư cảm ơn tinh thần trách nhiệm của Công an xã Phú Ninh nhanh nhóng hỗ trợ tìm kiếm, đưa Anh về với gia đình.
Trung tá Nguyễn Cảnh Toàn - Phó trưởng Công an xã Phú Ninh cho biết, Lá thư cảm ơn của công dân là niềm động viên rất lớn để lực lượng Công an xã Phú Ninh phát huy tinh thần “hết lòng vì Nhân dân phục vụ”.
LÊ VƯƠNG