Trước đó, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Achour Sharif Louis (sinh năm 1986, quốc tịch Pháp) đã đến trụ sở Công an xã Tả Van trình báo về việc bỏ quên tài sản. Theo lời kể, khoảng 5 giờ sáng ngày 25/02, anh để quên 1 ba lô tại Bến xe Sa Pa, bên trong có 1 ipad, 1 máy ảnh, hộ chiếu và nhiều vật dụng cá nhân thiết yếu khác. Sau khi kiểm tra chức năng định vị, du khách này phát hiện tín hiệu của chiếc ipad đang phát ra tại khu vực thôn Hầu Chư Ngài, xã Tả Van nên đã tìm đến cơ quan Công an đề nghị giúp đỡ.
Du khách cung cấp tọa độ định vị GPS cho Công an xã Tả Van.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và tọa độ từ du khách cung cấp, lực lượng Công an xã Tả Van đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức rà soát và xác minh tại địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau một giờ đồng hồ tìm kiếm, đến 18 giờ cùng ngày, tổ công tác đã tìm thấy đầy đủ số tài sản trên và bàn giao lại cho anh Achour Sharif Louis.
Công an xã Tả Van trao trả tài sản cho du khách Achour Sharif Louis.
Xúc động khi nhận lại tài sản nguyên vẹn, đặc biệt là hộ chiếu - giấy tờ quan trọng nhất đối với khách quốc tế khi du lịch tại Việt Nam, anh Achour Sharif Louis đã viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng cảm kích trước sự tận tụy, thái độ thân thiện và tinh thần làm việc nghiêm túc của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tả Van.
Hành động này không chỉ thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong việc đảm bảo an ninh trật tự mà còn góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của Công an tỉnh Lào Cai trong lòng du khách nước ngoài.
Quỳnh Trang