Thượng tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ, trao giấy khen cho hai em Danh Thúy Hoa và Ngô Phước Khang.
Trước đó, vào lúc 12 giờ 25 phút, ngày 18/11, hai em Danh Thúy Hoa và Ngô Phước Khang, cùng ấp Ninh Lợi, xã Vĩnh Mỹ đi học chung xe. Trên đường từ ấp Ninh Lợi đến Trường THPT Lê Thị Riêng, đến khu vực cầu Bà Bồi (thuộc ấp Ninh Lợi, xã Vĩnh Mỹ) thì nhặt được số tiền hơn 5,8 triệu đồng. Hai em nhanh chóng đến Công an xã Vĩnh Mỹ trình báo và bàn giao số tiền cho Công an xã nhằm thông báo, truy tìm người đánh rơi để trả lại.
Câu chuyện “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất” cần nhân rộng trong cộng đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Công an xã Vĩnh Mỹ biểu dương hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của hai em. Đồng thời, lan tỏa thông điệp về sự trung thực và nhân ái trong đời sống thường ngày. Nhờ sự dạy dỗ của phụ huynh, giáo dục của nhà trường và ý thức của chính các em, câu chuyện “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất” trở thành tấm gương sáng, khích lệ các bạn trẻ tiếp tục gieo mầm những việc làm đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng giàu lòng tử tế.
Hồng Đào