Trao đổi với PV Báo CAND chiều 19/11, Trung tá Huỳnh Trung Hiếu, Phó trưởng Công an xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết, một tổ công tác của đơn vị này đã kịp thời cứu nạn 7 người trong môt gia đình thoát hiểm ra khỏi vùng lũ lụt đang đe dọa tính mạng.
Tổ công tác phối hợp giữa Công an xã Tây Hòa và Tổ an ninh trật tự thôn Phú Thứ tiếp cận hiện trường.
Trước đó vào lúc 8h46 sáng cùng ngày, trong lúc nhiều xã, phường ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk ngập chìm trong mưa lũ, công tác cứu nạn, cứu hộ, giúp dân sơ tán đến nơi an toàn đang được lực lượng công an, dân quân, tổ an ninh trật tự triển khai ở nhiều nơi, thì trực ban Công an xã Tây Hòa nhận được tin báo từ Tổ an ninh trật tự thôn Phú Thứ cho hay, bên trong một căn nhà ở địa bàn này đã bị lũ lụt chia cắt, cô lập có 7 người, trong đó có 1 cụ già yếu, 3 người bệnh nặng và 2 trẻ em, nước lụt đã tràn vào ngập vào bên trong nhà, cửa chính không mở được…
Tổ công tác đưa xuồng tôn tiếp cận cửa sổ căn nhà.
Trước tình huống khẩn thiết đó, Công an xã Tây Hòa điều động 3 cán bộ, chiến sĩ gồm Đại úy Đào Lương Triệu, Đại úy Nguyễn Viết Luân, Đại úy Trần Kim Chức phối hợp hai thành viên Tổ an ninh trật tự thôn Phú Thứ khẩn trương sử dụng xuồng tôn dân dụng tiếp cận căn nhà, lần lượt đưa 7 người qua ô cửa sổ rồi chuyển xuống xuồng đưa đi sơ tán đến nhà người dân ở cùng thôn để phòng tránh hiểm họa lũ lụt đang dâng cao.
CBCS Công an xã Tây Hòa đưa bà cụ Lê Thị Thuận qua cửa sổ để chuyển xuống xuồng tôn.
Trong số 7 người được cứu nạn có chủ nhà là bà Dương Thị Mỹ Lệ (SN 1965) bị tai biến ngồi xe lăn, người con trai Nguyễn Văn Tấn (SN 1989) bị tai biến, người con rể Trần Văn Đà (SN 1972) nằm một chỗ cũng do mắc bệnh tai biến, mẹ chồng Lê Thị Thuận (SN 1936) đã quá già yếu; hai cháu nhỏ Nguyễn Thành Phát (SN 2012), Nguyễn Quỳnh Anh Thy (SN 2007) và anh Nguyễn Văn Lợi (SN 1992).
Một trong 3 người bệnh lưu trú tại căn nhà bị lũ lụt bủa vây được cứu nạn.
Một trong 2 đứa trẻ lưu trú tại căn nhà bị lũ lụt bủa vây được cứu nạn.
“Mặc dù lũ lụt đang dâng cao, nhiều nơi phát sinh dòng chảy xiết xoáy, tiết trời đang mưa lớn trên diện rộng, nhưng tổ công tác đã nỗ lực vượt lũ, tích cực giúp dẫn bằng tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ CAND, vì nhân dân phục vụ. Hành động đó rất đáng trân trọng ghi nhận và biểu dương” – ông Lê Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Tây Hòa cho biết.
Hữu Toàn