Chiều ngày 10/5, hội trường Đại học Bách khoa Hà Nội lặng đi khi Ngô Văn Hiếu, chàng sinh viên Y khoa năm thứ 5 ở Thái Bình, nhẹ nhàng cúi xuống, luồn tay dưới lưng Nguyễn Tất Minh và cõng bạn bước lên nhận bằng tốt nghiệp. Tiếng vỗ tay rộn ràng, nhưng điều đọng lại sâu nhất là hơi ấm của một tình bạn kéo dài suốt 15 năm.
“Đôi chân” không mỏi suốt mười năm tới lớp
Hiếu và Minh cùng lớn lên ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khi chào đời, Minh không may mắn khi đôi chân và cánh tay phải mang dị tật bẩm sinh. Thấy bạn không thể đi lại, Ngô Văn Hiếu đã lặng lẽ trở thành “đôi chân” của Nguyễn Tất Minh, tình nguyện cõng bạn đến trường suốt 10 năm liền.
Mỗi sáng, bất kể nắng hay mưa, Hiếu đều đeo cặp cho bạn, cõng bạn trên lưng và đưa bạn đến trường. Tình bạn đặc biệt ấy không cần lời thề hứa, chỉ được viết nên bằng sự kiên trì, sẻ chia và lòng nhân hậu từ những ngày thơ bé.
Hành trình 10 năm cõng bạn đến trường của Hiếu từng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và chạm tới trái tim của hàng triệu người.
Đôi bạn Nguyễn Tất Minh và Ngô Văn Hiếu. Ảnh: NVCC
Hai con đường đại học, chung một nhịp tim
Đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội, Minh chọn ngành Khoa học máy tính; Hiếu chuyển sang Trường Đại học Y Dược Thái Bình sau khi thiếu 0,25 điểm vào Đại học Y Hà Nội.
Trong hai năm đầu đại học, khi chưa phải học lâm sàng, Hiếu thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi đón xe khách lên Hà Nội thăm bạn. Về sau, lịch học dày đặc với lý thuyết, trực viện và thực tập khiến Hiếu ít có cơ hội gặp Minh hơn. Tuy vậy, đôi bạn vẫn thường xuyên chia sẻ với nhau về việc học và cuộc sống, như một cách tiếp thêm động lực để cùng nhau bước tiếp.
Không còn được bạn thân đồng hành đến lớp như trước, Minh phải tự học cách thích nghi và vượt qua khó khăn. Cậu được xếp ở ký túc xá cùng Quân, một người bạn bị bệnh xương thủy tinh, cũng từng 12 năm được bố mẹ đưa đến trường.
Ban quản lý đã đặc biệt sắp xếp một phòng rộng hơn 25 m2 cho bốn người, trong đó hai sinh viên khuyết tật và hai phụ huynh. Họ sống cùng nhau như một gia đình nhỏ, nương tựa nhau giữa lòng Thủ đô.
Một tình bạn không ai bị bỏ lại phía sau
Ngày Minh tốt nghiệp, Hiếu đón xe khách từ Thái Bình lên Hà Nội chỉ để được đứng cạnh bạn trong giờ phút thiêng liêng. Và rồi, giây phút khi cái tên Nguyễn Tất Minh vang lên trong lễ tốt nghiệp, cả hội trường chững lại.
Ngô Văn Hiếu bước đến, khoác vai bạn, nhẹ nhàng nhấc bổng Minh lên, thành thạo như bao lần trước. Nhưng lần này, đó không chỉ là một hành động quen thuộc, mà còn mang cả niềm tự hào và giấc mơ đã thành hiện thực.
Khoảnh khắc Ngô Văn Hiếu cõng bạn lên nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Nguyễn Tất Minh, Ngô Văn Hiếu và bố của Minh trong lễ tốt nghiệp ngày 10/5
Minh nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Khoa học máy tính, với điểm tổng kết CPA 3.23/4. Đây là thành quả ngọt ngào cho một hành trình vượt khó đầy nghị lực.
Câu chuyện về Minh và Hiếu không còn là riêng của hai người. Đó là bài học đẹp về lòng nhân ái, nghị lực sống và sức mạnh của tình bạn. Một tình bạn đi qua năm tháng, đi qua những đoạn đường gồ ghề của đời người để cùng nhau chạm tới ước mơ mà không một đôi chân nào bị bỏ lại phía sau.
Hà Minh