ĐBP - Ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn, giữa núi rừng xa xôi, hiểm trở, hình ảnh người cán bộ biên phòng trẻ Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã quen thuộc trong lòng đồng bào các dân tộc nơi đây. Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng và trái tim ấm áp vì nhân dân, anh là một trong những tấm gương tiêu biểu vừa được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI (2025 - 2030) vì những cống hiến xuất sắc trong công tác, lao động và học tập.
Sinh năm 1994, quê ở Hưng Yên, tốt nghiệp Học viện Biên phòng, chuyên ngành Quản lý biên giới, Đỗ Xuân Điềm từng có thời gian công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đảm nhiệm vị trí Trợ lý công tác quần chúng. Những năm tháng ấy đã tôi luyện cho anh bản lĩnh của người lính trẻ, luôn kiên định với lý tưởng cách mạng, tận tụy với nhân dân.
Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.
Năm 2022, anh được điều động về Đồn Biên phòng Na Cô Sa, địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn. Luôn tâm niệm “càng khó khăn, càng phải gần dân, hiểu dân, giúp dân”, trong vai trò Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn cơ sở, anh luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư bộ đội, cùng cấp ủy, chỉ huy đồn triển khai nhiều mô hình, phần việc cụ thể, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. “Giữ yên biên cương không đơn thuần là chuyện cầm súng canh gác mà làm sao để dân tin, dân thương, dân cùng mình giữ đất, giữ rừng”, chính vì thế, bên cạnh nhiệm vụ chính trị, tôi luôn trăn trở tìm cách giúp dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, anh chia sẻ.
Từ năm 2020 đến nay, anh đã vận động xã hội hóa trao tặng hơn 1.600 suất quà trị giá gần 1 tỷ đồng, hỗ trợ 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo mô hình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”.
Có lẽ, điều khiến người dân nhớ mãi chính là mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”. Mỗi ngày, trước bữa ăn, chiến sĩ đơn vị đều góp một bát gạo vào “hũ tiết kiệm”, cuối tháng lại mang đến cho những hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi trong xã. Từ những bát gạo nhỏ, suốt 5 năm qua, anh và đồng đội đã san sẻ hơn 1,5 tấn gạo nghĩa tình để gửi đi từ bếp ăn lính đến từng mái nhà nghèo.
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm còn góp phần “gieo chữ” cho trẻ em vùng cao qua Chương trình “Nâng bước em tới trường, “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Hiện Đồn Biên phòng Na Cô Sa đang nuôi dưỡng 2 cháu học sinh tại đơn vị, đỡ đầu 3 cháu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Anh cùng Chi đoàn còn duy trì mô hình “Bố, mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, tặng hàng trăm suất quà, con giống, nông cụ… trị giá hàng trăm triệu đồng giúp 30 hộ gia đình học sinh nghèo.
Chị Giàng Thị Sía, người dân bản Na Cô Sa 1, xúc động chia sẻ: Bộ đội Điềm thường xuyên cho các cháu quà, sách vở rồi động viên các cháu đi học đều. Mỗi lần bản có việc, anh đều có mặt sớm để tham dự hoặc giúp đỡ…”.
Với những cống hiến xuất sắc trong công tác, lao động và học tập, Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm (thứ nhất từ phải sang) được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI (2025 - 2030).
Từ lòng yêu nghề và tinh thần thi đua không ngừng, quá trình công tác, Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm đã đạt nhiều thành tích nổi bật: Giải Xuất sắc Hội thi Dân vận khéo toàn quân năm 2025, giải A cuộc thi “Người lính tôi yêu” năm 2024, giải Nhất Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh. Anh từng được tuyên dương là Gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng, cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quân, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2020… Tập thể Đồn Biên phòng Na Cô Sa do anh góp sức cũng 2 lần đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Chi đoàn Đồn được Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2024…
“Mình chỉ nghĩ đơn giản, đã khoác áo lính thì dù ở đâu, làm gì cũng phải có ích cho dân. Mỗi tấm bằng khen, mỗi phần thưởng là động lực để tôi cố gắng hơn, để xứng đáng với niềm tin mà đồng đội và bà con gửi gắm…” - Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm bộc bạch.
Hơn ai hết, Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm hiểu rằng, giữ vững biên cương không phải bằng súng mà bằng thế trận lòng dân. Bởi vậy, nhiều năm qua, anh cùng đồng đội luôn “4 cùng” với nhân dân: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc để hiểu, chia sẻ và giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Nhờ đó, niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Biên phòng ngày càng được củng cố, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Nhắc đến Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, đồng đội gọi anh là “người truyền lửa thi đua” bởi anh luôn sáng tạo, trách nhiệm và khiêm nhường. Còn bà con các bản vùng biên gọi thân thương là “người con của bản”, bởi trong mỗi việc làm, anh đều gửi gắm tình cảm chân thành, giản dị mà sâu sắc với mảnh đất, con người nơi biên giới Tổ quốc.
Quang Long