Cộng hưởng thúc đẩy du lịch

Cộng hưởng thúc đẩy du lịch
9 giờ trướcBài gốc
Minh họa/INT.
- Bác ơi, ta cùng đến Bắc Ninh thôi nào…
- Ơ, hội Lim, đền bà Chúa Kho… qua rồi mà bác?
- Ngoài những lễ hội ấy, Bắc Ninh còn nhiều điểm cần được khám phá lắm. Trước em cũng chỉ biết đến những lễ hội mà bác vừa nhắc và cũng từng đến, nhưng sau khi xem MV “Bắc Blinh” đôi chân em lại rộn ràng muốn tới vùng đất nổi danh cùng những câu hát quan họ của liền chị, liền anh…
- Tuần qua, em có nghe nói về cô ca sĩ quê ở Bắc Ninh vừa ra mắt MV là nổi đình, nổi đám, không chỉ ở trong nước mà cả trên thế giới. Có phải bác đang nhắc tới MV đó không?
- Đúng rồi đó. Thật xuất sắc khi nó không chỉ là top 1 trending Việt Nam mà còn xuất sắc ở cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Australia… cũng như gây ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả toàn cầu.
- Thành tích ấy thì có liên quan gì đến chuyện bác rủ em thêm chuyến du xuân về Bắc Ninh?
- Thế bác nghĩ mọi chuyện cứ bỗng dưng gặt hái được thành tích đó sao, nếu không phải là một sản phẩm mới mẻ, ấn tượng?
- Bác nói cũng phải đấy. Em mới nghe cái tên “Bắc Bling” mà thấy lạ, gây tò mò…
- Thú vị lắm bác ạ, từ âm nhạc đến ca từ và đương nhiên cả phần hình ảnh rất dân gian mà cũng rất trẻ trung nữa. Nhạc điện tử sôi động đấy nhưng vẫn dìu dặt, tha thiết tiếng nhị, sáo... Ca từ có cả ráp, nói về văn hóa truyền thống mà vẫn bắt trend theo gu giới trẻ.
Hình ảnh sinh động trong những tà áo năm thân, mớ ba cùng khăn mỏ quạ của liền chị cùng một số sinh hoạt văn hóa đặc sắc như hát quan họ, ăn trầu,… Em thấy, cổ kim được giao thoa thật duyên dáng, nhuần nhị, hữu tình, trẻ trung, lôi cuốn đồng thời khơi dậy niềm tự hào về văn hóa truyền thống…
- Vậy chỉ cần ở nhà xem MV là được, sao còn phải đến Bắc Ninh vậy bác?
- Xem chừng bác sốt ruột rồi đấy. Giờ nghe thêm chuyện này nữa, khéo khi bác lại giục em đi vội ấy chứ. Này nhé, chỉ chừng vài phút thưởng thức nhưng người người trên khắp thế giới đã có thể thấy được hình ảnh tuyệt đẹp của vùng đất Kinh Bắc như đền Đô, bánh phu thê Đình Bảng (Từ Sơn), chùa Dâu (Thuận Thành), làng gốm Phù Lãng (Quế Võ), Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh, tranh dân gian Đông Hồ (Thuận Thành)... Tất cả đều quyến rũ, giục bước chân hãy nhanh tìm đến mà chiêm ngưỡng và hòa mình vào không gian truyền thống mà hiện đại đó.
Từ điều này mới thấy ca sĩ trẻ thật biết cách dùng âm nhạc quảng bá danh lam, thắng cảnh, nét văn hóa độc đáo của quê hương. Họ biết cách nương và thổi vào di sản của cha ông hơi thở, sức sống mới để kéo giới trẻ thưởng lãm, yêu thích rồi tò mò và khám phá.
Đó cũng là cách cộng hưởng thúc đẩy du lịch về miền di sản văn hóa và đạt được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Rất quý và cần nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như thế để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của nghệ sĩ trẻ, bác nhỉ?
- Vâng, thật đáng trân quý biết bao. Chẳng thế mà từ giờ đến hết tháng 6, Bắc Ninh tổ chức 2 tour du lịch miễn phí bằng xe buýt phục vụ nhân dân và du khách tham quan, trải nghiệm thực tế. Từ Bảo tàng Bắc Ninh sẽ tỏa đến các chùa Dâu, Bút Tháp, Phật Tích, Diên Quang; lăng Kinh Dương Vương, tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng, đền Nguyễn Cao, đền Đô, Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng.
Thôi, em về nghe “Bắc Bling” để cùng bác sửa soạn khăn áo đến với các liền anh, liền chị Kinh Bắc đây!
Bình Thanh
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/cong-huong-thuc-day-du-lich-post722467.html