Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).
Tại Nghĩa trang Hàng Dương, đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã vĩnh viễn yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.
Đồng chí Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Đặc khu Côn Đảo.
Các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất Đặc khu Côn Đảo.
Cán bộ, công nhân, lao động ưu tú dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Đặc khu Côn Đảo.
Suốt chặng đường lịch sử giai đoạn 1862-1975, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo-Hòn Đảo ngọc thiêng liêng của Tổ quốc thành “Địa ngục trần gian” để giam cầm, tra tấn lớp lớp chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước. Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, nhiều đồng chí đã hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi mảnh đất thiêng liêng này.
Đoàn đã tới dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và các mộ liệt sĩ.
Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã đến dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và các mộ liệt sĩ.
Đoàn cũng đến dâng hương mộ Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu và các mộ liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.
Sau lễ dâng hương, tại nghĩa trang Hàng Dương, các đại biểu và công nhân, lao động ưu tú đã tham dự Lễ kết nạp đảng viên mới.
Đây cũng là lần đầu tiên chương trình lễ kết nạp Đảng trong công nhân, lao động của Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại Di tích lịch sử Nghĩa trang Hàng Dương, vùng đất thiêng liêng nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, là một dấu ấn đặc biệt và đầy ý nghĩa.
Đoàn đã đến dâng hương mộ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, mỗi đảng viên mới càng thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; càng ý thức sâu sắc hơn về danh dự, trách nhiệm và sứ mệnh của người đảng viên.
Từ nơi ghi dấu những hy sinh thầm lặng mà vĩ đại, các đồng chí nguyện suốt đời rèn luyện, phấn đấu, giữ trọn lời thề son sắt với Đảng; góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì hạnh phúc của nhân dân và tương lai phồn vinh của Tổ quốc.
VƯƠNG LÊ