Khép lại kỳ nghỉ lễ 1 tuần cùng gia đình, vợ chồng chị Võ Thị Kim Chung, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Tuy tất bật thu xếp đồ đạc trở lại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục công việc của mình. Hơn 10 năm làm công nhân xa nhà, vợ chồng chị chỉ mong những ngày nghỉ lễ đến nhanh để có dịp về thăm gia đình. Năm nay, vì ngày Giỗ Tổ gần với ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, vợ chồng chị sắp xếp công việc, xin nghỉ thêm 2 ngày để có thể về quê 1 tuần. Đây là khoảng thời gian đủ dài để những công nhân xa nhà như vợ chồng chị về quê thăm gia đình, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hiếm hoi kéo dài.
Chị Võ Thị Kim Chung, ngụ ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Tuy quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ lễ. Ảnh: TIỂU ĐIỀN
Cuộc sống nơi đô thị còn nhiều vất vả, khoảng thu nhập của vợ chồng chị Chung chỉ đủ trang trải cuộc sống, chi trả tiền thuê trọ và gửi về quê cho con đi học. Chị Chung tâm sự: “Vợ chồng tôi là lao động chính trong gia đình nên tôi luôn cố gắng duy trì công việc. Giờ cuộc sống khó khăn, công nhân chúng tôi càng phải trân trọng công việc đang có. Sau mỗi dịp nghỉ lễ, tết, dù còn nhiều lưu luyến với gia đình, chúng tôi vẫn thu xếp để đi làm lại. Quê ở xa, nên vợ chồng tôi tranh thủ đi sớm 1 ngày để nghỉ ngơi rồi bắt đầu với công việc. Hy vọng thời gian tới, công ty sẽ có thêm nhiều đơn hàng để vợ chồng tôi có việc làm đều đặn, thu nhập ổn định, như vậy mới có tiền chăm lo cho cha mẹ đã lớn tuổi và 2 con ở quê”.
Sau kỳ nghỉ lễ, trên các xưởng sản xuất tại khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, hàng ngàn người lao động tích cực, chăm chỉ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Thứ hai đầu tuần, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, ngụ phường Rạch Giá - công nhân Công ty Cổ phần Thái Bình Kiên Giang có mặt tại xưởng từ sớm để bắt đầu ca làm việc. Kỳ nghỉ lễ vừa qua đã mang lại nhiều niềm vui giúp chị Oanh có thêm thời gian nghỉ ngơi, dành thời gian bên gia đình. Chị cùng gia đình đi du lịch ngắn ngày để thư giãn sau những ngày việc và học tập mệt mỏi. Từ đó, chị Oanh có thêm năng lượng để quay trở lại làm việc tốt hơn. Chị Oanh chia sẻ: “Kỳ nghỉ lễ 4 ngày kết thúc cũng là thời điểm lý tưởng để khởi động mục tiêu mới. Tôi còn lên kế hoạch trước cho kỳ nghỉ tiếp theo để tôi có thêm động lực cố gắng làm việc. Tôi háo hức muốn bắt đầu tuần mới và đã chuẩn bị tinh thần, tâm lý để sẵn sàng quay trở lại làm việc tại công ty. Tôi mong có thêm nhiều đơn hàng, việc làm ổn định để có thu nhập cao hơn, hoàn thành các mục tiêu tiếp theo của mình”.
TIỂU ĐIỀN