Chiếc cúp đầu tiên sau "cả thanh xuân để trụ hạng"
Chứng kiến khoảnh khắc CLB Trường Tươi Đồng Nai chính thức ghi tên mình vào bản đồ bóng đá đỉnh cao Việt Nam mùa tới, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ đầy xúc động. Đối với ngôi sao xứ Nghệ, danh hiệu này không chỉ là tấm vé thăng hạng, mà nó còn giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài suốt sự nghiệp quần đùi áo số của anh ở cấp độ CLB.
CLB Trường Tươi Đồng Nai nâng cúp vô địch giải hạng Nhất 2025/26.
Công Phượng nghẹn ngào chia sẻ sau khi cùng CLB Trường Tươi Đồng Nai nâng cúp vô địch giải hạng Nhất 2025/26: "Về cấp câu lạc bộ, đây là chiếc cúp đầu tiên của tôi. Đó cũng là một cái động lực để bản thân tôi luôn cố gắng hơn nữa. Toàn đội đã rất nỗ lực để có một chiến thắng dành cho người hâm mộ trong lần đầu tiên lên V-League này".
Khi được phóng viên hỏi về việc từng "dành cả thanh xuân để trụ hạng" tại Pleiku trước đây, Công Phượng trải lòng với sự trưởng thành và chín chắn. "Mỗi cảm xúc đều có một cái thú vị riêng. Trước đây ở HAGL, mọi người cũng đã tận hưởng một khoảng thời gian rất đẹp ở đó.
Đồng đội cũ ra Bắc cũng đã có chức vô địch rồi, còn với Phượng, Trường, Vương thì đây là lần đầu tiên. Nhưng đây cũng chỉ là giải Hạng Nhất thôi, vui thì vui nhưng phải nỗ lực hơn nữa để đạt được những điều cao hơn ở tương lai", Công Phượng trải lòng.
Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường và Văn Sơn giành chức vô địch đầu tiên cấp CLB.
Sự thật xúc động sau cái tên "Trường Tươi Đồng Nai"
Không chỉ là câu chuyện chuyên môn, chức vô địch của Trường Tươi Đồng Nai còn mang một giá trị nhân văn sâu sắc. Cả tiền đạo Công Phượng và HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng đều dành sự trân trọng tuyệt đối cho Chủ tịch CLB – ông bầu Phạm Hương Sơn, người đã truyền ngọn lửa đam mê và sự tử tế vào đội bóng.
Ít ai biết rằng, cái tên Trường Tươi Đồng Nai đầy lạ lẫm chính là tên ghép từ đấng sinh thành của vị Chủ tịch kể trên. HLV Nguyễn Việt Thắng xúc động cho biết: "Khi về đây, biết được câu chuyện cái tên Trường Tươi gắn liền với phụ huynh của anh Sơn, tôi cảm thấy anh là một người con cực kỳ có hiếu. Anh rất tâm huyết với đội bóng. Đó là động lực vô cùng to lớn để tôi, ban huấn luyện cũng như tất cả anh em cầu thủ chiến đấu hết mình vì 'chữ hiếu' của anh Sơn dành cho ba mẹ".
Đáp lại tình cảm đó, Công Phượng cũng gửi lời chúc đầy ấm áp đến gia đình người đứng đầu CLB: "Anh Sơn sống rất tình cảm và dành trọn tâm huyết cho đội bóng, cũng như sự tôn trọng tới ba mẹ. Là một thành viên của CLB, tôi chúc cho bố mẹ anh Sơn và tất cả mọi người luôn có một sức khỏe thật tốt và bình an".
Chủ tịch Phạm Hương Sơn của CLB Trường Tươi Đồng Nai ăn mừng cùng Công Phượng.
V-League thẳng tiến: Thử thách cực đại ở phía trước
Niềm vui chiến thắng là vô bờ bến, song cả thầy và trò CLB Trường Tươi Đồng Nai đều hiểu rằng, sân chơi V-League khốc liệt hơn giải hạng Nhất rất nhiều. Bản thân Công Phượng, người đã có nhiều năm chinh chiến tại giải đấu cao nhất Việt Nam tỏ ra vô cùng thực tế.
"Khi lên V-League, chắc chắn chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Bản thân tôi sẽ phải nỗ lực cố gắng và luôn phải chăm sóc bản thân thật tốt để có một thể trạng lý tưởng nhất để chơi ở V-League", tiền đạo mang áo số 70 khẳng định.
Về kế hoạch tiếp theo của đội bóng, HLV Nguyễn Việt Thắng úp mở về một chiến dịch bùng nổ ở mùa giải tới: "Đương nhiên là chúng tôi đã có sự chuẩn bị. Sau khi hoàn tất quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn đội mới đặt ra mục tiêu rõ ràng cho mùa giải mới". Một trang sử mới đã mở ra cho bóng đá Đồng Nai.
Hãy cùng chờ xem, với bệ phóng là chiếc cúp vô địch hạng Nhất lịch sử này, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương sẽ tiếp tục làm nên trò trống gì tại đấu trường V-League khốc liệt sắp tới!
Anh Khoa