Hành quân tới sân Đồng Nai với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng giải hạng Nhất 2024/25, Bình Phước sớm có bàn mở tỉ số nhờ công Trần Mạnh Hùng ở phút 12.
Công Phượng không thể tiếp tục tỏa sáng
Dẫu vậy, bàn thắng không đủ giúp đội khách kiểm soát thế trận. Đồng Nai càng chơi càng hay, khiến Bình Phước phải lùi sâu và chủ yếu trông đợi vào sự đột phá của Nguyễn Công Phượng.
Tiền đạo sinh năm 1995 có ít nhất hai tình huống dứt điểm đáng chú ý trong hiệp 1, nhưng đều bị thủ môn Văn Sơn cản phá. Đáng tiếc nhất là pha bóng cuối hiệp, khi cú sút của anh bật tay Văn Sơn nhưng Mạnh Hùng không kịp lao vào đá bồi.
Sang hiệp 2, Đồng Nai đẩy cao đội hình và gặt hái thành quả. Phút 60, từ một pha đá phạt bên cánh phải, Cao Quốc Khánh chọn vị trí thông minh rồi đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 1-1.
Tỉ số này cũng được giữ đến hết trận, qua đó khiến Bình Phước lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Ninh Bình (37 so với 43). Đáng nói hơn, Bình Phước giờ chỉ còn hơn PVF-CAND đúng 4 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận - một bất lợi lớn trong cuộc đua giành vé play-off lên hạng V-League.
Tiểu Lam