Minh Vương được các đồng đội chia vui sau bàn mở tỷ số cho Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Như Nam
Tung ra sân đội hình được xem là tốt nhất vào thời điểm hiện tại nên không khó để Trường Tươi Đồng Nai áp đặt được thế trận và có bàn thắng từ rất sớm. Ngay phút thứ 2, từ tình huống đá phạt hơn 35m bên cánh trái, Minh Vương đã mở tỷ số trận đấu từ pha đá phạt đẳng cấp làm tung lưới Đại học Văn Hiến. Những phút sau đó, mặc dù rất muốn vùng lên để tìm bàn gỡ, thế nhưng lối chơi của đội khách không được sắc nét, do vậy không tạo ra được tính "sát thương" cho chủ nhà. Ở chiều ngược lại, nếu tận dụng các pha phản công hiệu quả hơn, Trường Tươi Đồng Nai đã có hơn 1 bàn thắng trước khi bước vào giờ giải lao.
Công Phượng với cú sút phạt lập “siêu phẩm” giúp Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: Như Nam
Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, trong khi chủ nhà Trường Tươi Đồng Nai chơi có phần chùng xuống thì Đại học Văn Hiến đẩy tốc độ lên cao hơn, nhờ đó đội khách cũng tạo ra 1 chút sức ép lên khung thành thủ môn Tấn Trường.
Ngay sau khi huấn luyện viên Việt Thắng có sự điều chỉnh nhân sự bằng việc tung Thanh Minh và Ngọc Đức vào thay cho Xuân Trường và Minh Vương thì lối chơi của Trường Tươi Đồng Nai mới được đẩy cao tốc độ. Phút 57 từ đường căng ngang của Thanh Bình, hậu vệ Văn Khoa có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho Trường Tươi Đồng Nai.
Khi chiến thắng gần như nằm trong tay, phút 79 huấn luyện viên Việt Thắng tung Công Phượng vào sân, qua đó đánh dấu sự trở lại của tiền đạo này sau thời gian dài nghỉ vì chấn thương. Vào sân chỉ khoảng 5 phút, Công Phượng buộc mọi người phải nhắc đến mình khi ghi 1 “siêu phẩm” từ pha đá phạt ở cự ly gần 30m để ấn định chiến thắng 3-0 cho Trường Tươi Đồng Nai.
Với chiến thắng khá dễ dàng ở vòng 19, cộng với việc Bắc Ninh bị Khánh Hòa cầm chân 2-2 trên sân Nha Trang, Trường Tươi Đồng Nai đã tạo ra khoảng cách 5 điểm vô cùng an toàn trước Bắc Ninh, đồng thời rộng đường hướng tới ngôi vô địch khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại.
Nguyễn Tấn