Công Phượng xứng đáng được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội

Công Phượng xứng đáng được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội
4 giờ trướcBài gốc
Công Phượng xứng đáng được trao cơ hội ở Tuyển Việt Nam.
Chưa bao giờ người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy lo lắng đến vậy cho hàng công của đội nhà. Trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia thuộc vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, một cơn bão chấn thương bất ngờ càn quét qua đội tuyển, khiến HLV Kim Sang-sik rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".
Những trụ cột quan trọng như tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa tái phát chấn thương gân kheo, bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tài năng trẻ Bùi Vĩ Hào thậm chí phải nói lời chia tay với phần còn lại của năm vì chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Nguyễn Xuân Son, người vẫn đang vật lộn với di chứng từ ASEAN Cup 2024, cũng chưa thể trở lại.
Sự vắng mặt của những nhân tố chủ chốt này tạo ra một khoảng trống lớn trên hàng công của "Những chiến binh sao vàng". Không chỉ vậy, phong độ của các tiền đạo còn lại cũng không mang đến nhiều sự an tâm.
Nguyễn Tiến Linh, dù vẫn là một biểu tượng của Bình Dương, bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Đinh Thanh Bình thường chỉ được xem là một quân bài chiến thuật dự phòng. Phạm Tuấn Hải, dù thi đấu ổn định tại Hà Nội FC, lại không được trọng dụng nhiều tại kỳ ASEAN Cup vừa qua. Bài toán tìm kiếm một chân sút đủ sức tạo ra sự khác biệt trước Malaysia, vì thế, càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Công Phượng đang có phong độ cao gần đây.
Giữa muôn vàn khó khăn, ánh sáng bất ngờ lại lóe lên từ một cái tên tưởng chừng như đã lùi vào dĩ vãng: Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo gốc Nghệ An trình diễn một phong độ ấn tượng trong màu áo CLB Bình Phước tại giải hạng Nhất Quốc gia 2024/25. Chỉ trong 3 trận đấu gần nhất, Công Phượng "nổ súng" đến 3 lần, và đáng chú ý, tất cả đều đến từ những tình huống cố định đầy hiểm hóc.
Không chỉ dừng lại ở đó, Công Phượng còn đóng góp 3 đường kiến tạo thành bàn, cho thấy vai trò "nhạc trưởng" trong lối chơi tấn công của đội bóng miền Đông Nam Bộ. Sự hồi sinh mạnh mẽ này đã chứng minh rằng, dù trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp, "số 10" vẫn giữ được ngọn lửa đam mê và sự sắc bén cần thiết để tỏa sáng.
Điều đặc biệt hơn cả, Công Phượng còn sở hữu một "vũ khí" lợi hại khác khi đối đầu với Malaysia: kinh nghiệm và cái duyên ghi bàn vào lưới đối thủ này. Trong suốt sự nghiệp thi đấu quốc tế, tiền đạo này không ít lần khiến hàng thủ của "Harimau Malaya" phải ôm hận.
Công Phượng từng góp công vào chiến thắng 2-1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia tại vòng loại U23 châu Á 2016, ghi bàn trong màn hủy diệt 5-1 của U23 Việt Nam tại SEA Games 2015, và một lần nữa "xé lưới" Malaysia trong chiến thắng 2-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018. Những bàn thắng mang tính lịch sử này không chỉ khẳng định khả năng săn bàn của Công Phượng mà còn cho thấy một bản lĩnh và sự tự tin đặc biệt mỗi khi đối đầu với đối thủ khó chịu này.
Công Phượng xứng đáng được gọi lên tuyển Việt Nam.
Với tình hình lực lượng hiện tại, HLV Kim Sang-sik không có nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công. Công Phượng nổi lên như một giải pháp mang tính đột phá, một "ẩn số" có thể tạo ra sự khác biệt trong một trận đấu mang tính chất sống còn. Việc triệu tập anh không chỉ đơn thuần là sự trở lại của một "cựu binh", mà còn là một quyết định chiến thuật đầy toan tính.
Kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, khả năng xử lý bóng kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật sắc bén và đặc biệt là cái duyên ghi bàn vào lưới Malaysia chính là những yếu tố mà HLV người Hàn Quốc đang rất cần.
Trước bối cảnh hàng công đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng, sự xuất hiện của Công Phượng trong đội hình đội tuyển Việt Nam không chỉ là một sự bổ sung về mặt lực lượng mà còn mang đến một luồng gió mới, một niềm hy vọng mới cho người hâm mộ. Liệu "chàng tiền đạo lãng tử" có thể một lần nữa tỏa sáng, trở thành "ngòi nổ" giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn và giành trọn 3 điểm trước Malaysia?
Tất cả sẽ được trả lời trên sân cỏ, nơi mà những điều bất ngờ luôn có thể xảy ra.
Hải Giang
Nguồn Znews : https://znews.vn/cong-phuong-xung-dang-duoc-hlv-kim-sang-sik-trao-co-hoi-post1550730.html