Công trường cầu đi bộ ngàn tỷ ở trung tâm TPHCM bị xâm hại, bôi bẩn

Công trường cầu đi bộ ngàn tỷ ở trung tâm TPHCM bị xâm hại, bôi bẩn
2 giờ trướcBài gốc
Những "tác phẩm" kỳ dị
Dọc theo tuyến đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM), nơi công trình cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đang dần hình thành, một cảnh tượng trái ngược hoàn toàn với vẻ hiện đại, sạch đẹp của các tòa cao ốc xung quanh đã đập vào mắt người qua đường. Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 5/5, hàng rào tôn kéo dài gần 100m, vốn được dựng lên để đảm bảo an toàn thi công và giữ gìn vệ sinh, nay đã biến thành một "bức tường kỳ dị" với đủ loại hình thù. Những mảng sơn xịt loang lổ, những nét vẽ nguệch ngoạc không hình thù, không ý nghĩa đè lên nhau, tạo nên một sự hỗn loạn về thị giác đến khó chịu.
Không dừng lại ở việc "vẽ bậy", những kẻ thiếu ý thức còn ngang nhiên cắt rách các tấm bạt, tấm tôn bảo vệ, để lộ ra những mảng khung thép hoen gỉ và vật liệu thi công bên trong. Giữa cái nắng oi ả, mùi sơn xịt dường như vẫn còn vương, hòa lẫn với bụi đường tạo nên một không gian xấu xí, đối lập hoàn toàn với dòng sông Sài Gòn thơ mộng chỉ cách đó vài bước chân.
Hàng rào công trình cầu đi bộ nghìn tỷ bị bôi bẩn
Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người dân không khỏi xót xa và bất bình. Ông Nguyễn Hoàng Hải, một người dân thường xuyên đi bộ tập thể dục qua khu vực, thở dài khi nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoặc trên hàng rào. Ông chia sẻ rằng bản thân cảm thấy cực kỳ khó chịu khi mỗi ngày đều phải nhìn thấy cảnh này ngay tại trung tâm thành phố, nơi vốn dĩ là niềm tự hào của người dân TPHCM.
Theo ông Hải, việc một khu vực bị vẽ bậy không chỉ là hành vi phá hoại tài sản mà còn là sự xúc phạm đến nỗ lực làm đẹp thành phố. Ông mong rằng mỗi người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ cảnh quan chung, bởi một công trình nghìn tỷ không thể được bảo vệ trọn vẹn nếu thiếu đi sự văn minh trong hành xử của mỗi cá nhân.
Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là một món quà ý nghĩa từ Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ cho thành phố. Với kinh phí lên đến cả nghìn tỷ đồng, doanh nghiệp mong muốn đóng góp một biểu tượng kiến trúc độc đáo, một không gian sinh hoạt cộng đồng đẳng cấp để người dân và du khách có thêm nơi thư giãn, ngắm cảnh.
Đại diện đơn vị tài trợ cho biết, thời gian qua đã phải đối mặt với tình trạng 'dở khóc dở cười' khi hệ thống bảng thông tin và rào chắn công trình liên tục bị xâm hại. Cứ mỗi khi đơn vị thi công tiến hành thay mới các bảng bạt bị rách, xóa bỏ những vết sơn bẩn để trả lại mỹ quan cho khu vực, thì chỉ vài ngày sau "đâu lại vào đấy". Sự lặp lại này cho thấy đây không phải là những hành động bộc phát vô ý, mà có dấu hiệu của sự cố ý phá hoại, thách thức các quy định về trật tự đô thị.
Thực trạng nhếch nhác trước công trình
Những kẻ thực hiện hành vi này thường lợi dụng đêm tối, khuất tầm nhìn và ít người qua lại để "ra tay". Chúng coi hàng rào công trình như một sân chơi riêng để thỏa mãn cái ý thích lệch lạc, bất chấp việc gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thành phố trong mắt khách du lịch quốc tế. Mỗi mét tôn bị vẽ bậy, mỗi tấm bạt bị cắt rách đều tốn kém chi phí khắc phục, nhưng cái mất mát lớn hơn chính là sự tổn thương về niềm tin vào một lối sống văn minh, hiện đại.
Việc phá hoại công trình công cộng, dù là hạng mục phụ trợ như hàng rào, vẫn phản ánh một mảng tối trong tâm lý của một bộ phận người dân. Đó là sự thờ ơ với cái chung, là tư duy "cha chung không ai khóc" và sự thiếu thượng tôn pháp luật. Nếu không có những biện pháp xử lý nghiêm minh, những "vết sẹo" này sẽ tiếp tục lan rộng, không chỉ ở công trình này mà còn ở nhiều dự án trọng điểm khác của thành phố, biến những biểu tượng của sự phát triển thành nạn nhân của thói vô ý thức.
Cao điểm 45 ngày: Truy quét "giặc" bôi bẩn
Vào sáng 2/5 vừa qua, Công an TPHCM đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 138 các địa phương tổ chức lễ phát động cao điểm ra quân xóa quảng cáo trái phép gắn với lập lại trật tự văn minh, mỹ quan đô thị, truy xét, xử lý nghiêm các quảng cáo liên quan "tín dụng đen". Đợt cao điểm kéo dài 45 ngày, từ 2/5 đến 14/6/2026, với mục tiêu không chỉ làm sạch không gian đô thị mà còn cắt đứt các "đầu mối" phát sinh tội phạm từ những tờ rao vặt trái phép.
Các tấm bạt che chắn công trình bị cắt, rạch... và vẽ bậy
Trong khi hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và người dân đang đội nắng tỉ mẩn cạo từng mảnh quảng cáo bẩn trên cột điện, xóa từng dòng chữ xịt sơn trong ngõ hẻm, thì ngay giữa trung tâm thành phố, hành vi phá hoại, gây mất mỹ quan đô thị tại công trình cầu đi bộ nghìn tỷ như một sự thách thức công khai.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Đức Dư - Trưởng Công an phường Sài Gòn cho biết: “Từ ngày 2/5, Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành thực hiện quyết liệt đợt cao điểm. Ngay trong ngày 3/5, qua tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện nhiều đối tượng dán biển quảng cáo trái phép và tiến hành xử phạt hành chính nghiêm khắc và yêu cầu cam kết không tái phạm”.
Đối với trường hợp hàng rào cầu đi bộ bị bôi bẩn và cắt rách bạt quảng cáo, Thượng tá Nguyễn Đức Dư cho biết Công an phường Sài Gòn sẽ khẩn trương làm việc với phía đại diện Nutifood để xác định cụ thể mức độ thiệt hại, đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, truy xét các đối tượng thực hiện hành vi phá hoại này. Thượng tá Dư đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công có biện pháp hỗ trợ, tăng cường lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các góc khuất của công trình để phục vụ công tác giám sát và xử lý vi phạm.
Minh Tiến
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/cong-truong-cau-di-bo-ngan-ty-o-trung-tam-tphcm-bi-xam-hai-boi-ban_192344.html