Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết: Báo lỗ, không máy móc, doanh nghiệp âm thầm giải thể

Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết: Báo lỗ, không máy móc, doanh nghiệp âm thầm giải thể
5 giờ trướcBài gốc
Trước đó Thị trường Tài chính đã thông tin, dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết, có trụ sở tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, đã chính thức hoàn tất thủ tục giải thể. Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật.
Lý do giải thể được đưa ra là do Công ty gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động và không tìm được thị trường phù hợp. Theo thông báo gửi cơ quan chức năng, công ty không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh.
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết chính thức giải thể
Phía công ty đã gửi đề nghị đến cơ quan chức năng yêu cầu công bố tình trạng doanh nghiệp đang giải thể, đồng thời đăng tải đầy đủ quyết định giải thể và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính xác thực và hợp pháp của các thông tin công bố.
Không ghi nhận máy móc, nhà xưởng
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết được thành lập ngày 31/5/2023, tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính Bán buôn thực phẩm.
Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 2 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm ông Phạm Hải Dương góp 7,5% vốn, ông Nguyễn Minh Trường góp 85% vốn và Đỗ Thành Nhỡ góp 7,5% còn lại.
Ông Đỗ Mạnh Trường (SN 1999) đảm nhiệm vai trò giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty. Ông Trường cũng chính là con trai của bà Tuyết – người góp công lớn xây dựng thương hiệu “Ăn Cùng Bà Tuyết” lớn mạnh như ngày nay.
Nhiều sản phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết liên tục dính phốt
Đến tháng 10/2023, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết nâng vốn điều lệ lên 5 tỷ đồng. Số lao động thuế đăng ký là 5 người.
Đáng nói, dẫu giới thiệu quy mô xưởng sản xuất hoành tráng, thế nhưng bên cạnh số lao động đăng ký thuế ít ỏi, quy mô tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết cũng khác xa so với những quảng bá của bà Tuyết về cơ ngơi của mình.
Cụ thể, kết thúc năm 2024, tổng tài sản Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết chỉ đạt 1,8 tỷ đồng. Theo doanh nghiệp này kê khai, toàn bộ tài sản của công ty là Tiền và các khoản tương đương tiền. Không ghi nhận tài sản khác như tài sản cố định, hàng tồn kho, máy móc, thiết bị thuộc công ty..
Không chỉ thế, dù bán nhiều sản phẩm, với số lượng buôn bán lên đến hàng triệu sản phẩm, thế nhưng doanh thu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết thu về trong năm 2024 chỉ vỏn vẹn 2,3 tỷ đồng, tăng thêm 1,8 tỷ đồng so với năm trước đó (doanh thu năm 2023 là 500 triệu đồng).
Doanh thu ít ỏi, thế nhưng giá vốn bán hàng neo cao, cùng với chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp “phình to”, nên kết thúc năm 2024, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết báo lỗ sau thuế gần 2,5 tỷ đồng.
Cộng với số lỗ năm trước đó là 761 triệu đồng, nên tính đến cuối năm 2024, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết đang gánh lỗ lũy kế lên đến 3,2 tỷ đồng.
Công ty Ăn Cùng Bà Tuyết liên tục dính phốt
Giới thiệu sở hữu nhà máy với dây chuyền hiện đại, nhưng tài sản kê khai lại không ghi nhận. Bán ra hàng trăm ngàn sản phẩm xong doanh thu khiêm tốn không phải là vấn đề duy nhất của chủ thương hiệu “Ăn Cùng Bà Tuyết” trong năm vừa qua. Việc các sản phẩm của công ty liên tục dính phốt cũng đặt ra dấu hỏi về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Theo đó, khoảng tháng 3/2024, một khách hàng khác cũng phản ánh tìm thấy vật thể lạ màu đen trong gói chân gà đã qua chế biến. Vì đã tẩm ướp và đóng gói, không thể xác định được “sinh vật” đó là gì. Nhưng một điều rõ ràng: nó không nên xuất hiện trong thực phẩm.
Bước sang năm 2025, một đoạn clip trên TikTok hé lộ sản phẩm có nhãn ghi ngày sản xuất là 9/7/2025 và hạn dùng 8/10/2025 - trong khi thời điểm quay là đầu tháng 3/2025. Việc này không thể đơn giản là sai sót, bởi theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP và sửa đổi bởi Nghị định 111/2021/NĐ-CP, việc ghi nhãn sai hạn sử dụng là vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm.
Hay mới đây, trên trang Fanpage Khu phố bất ổn, một số hình ảnh lan truyền thông tin: Khách hàng mở gói chân gà rút xương Bà Tuyết ra ăn thì phát hiện sản phẩm chưa chín, bốc mùi lạ. Cư dân mạng bày tỏ bức xúc, nhất là khi món này vốn được coi là an toàn và tiện lợi, được học sinh - thậm chí cả học sinh cấp 1 - ăn mỗi ngày.
Việc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết tuyên bố giải thể vào đúng thời điểm các cơ quan chức năng đang siết chặt quản lý và xử lý các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm, khiến không ít người đặt dấu hỏi về động cơ thực sự của quyết định này.
Trong khi dư luận vẫn chưa quên những lùm xùm liên quan đến sản phẩm chưa chín, mùi lạ, hay nhãn ghi sai hạn sử dụng, thì hồ sơ giải thể cho thấy tình trạng tài chính của doanh nghiệp yếu kém nghiêm trọng – lỗ lũy kế 3,2 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy hai năm hoạt động, không ghi nhận tài sản cố định nào, trong khi doanh thu và vốn điều lệ đều nhỏ so với quy mô quảng bá.
Dù pháp luật cho phép doanh nghiệp giải thể khi không còn nhu cầu kinh doanh, việc một công ty từng gây chú ý trên mạng xã hội lại “ra đi” trong âm thầm, với cấu trúc tài chính thiếu vững chắc, không tài sản, không nhà xưởng, không máy móc – có thể là dấu hiệu cho thấy đây không đơn thuần là một quyết định kinh doanh, mà còn là động thái nhằm rút lui trong bối cảnh bị siết chặt kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, và minh bạch thông tin.
Sự việc cũng là lời cảnh tỉnh về việc người tiêu dùng không nên chỉ tin vào những lời quảng bá hoa mỹ trên mạng xã hội, mà cần dựa vào dữ liệu thực tế, hồ sơ pháp lý và uy tín được kiểm chứng. Đồng thời, cơ quan chức năng cần tiếp tục theo dõi, rà soát kỹ lưỡng các doanh nghiệp tương tự – nhất là trong ngành thực phẩm – để bảo vệ người tiêu dùng khỏi những rủi ro tiềm ẩn.
O.L
Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/cong-ty-an-cung-ba-tuyet-bao-lo-khong-may-moc-doanh-nghiep-am-tham-giai-the-145275.html