Đại diện của tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đo đạc kích thước của công viên bằng thước dây.
Ngày 25/2, đại diện của tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã đến khảo sát và trao danh hiệu "công viên nhỏ nhất thế giới" cho công viên ở thị trấn Nagaizumi, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.
Không gian xanh tí hon này có diện tích vỏn vẹn 0,24 m2, nhỏ hơn 2 tờ giấy cỡ A3 ghép lại hoặc một tờ báo giấy chưa mở, theo Guinness. Tuy nhiên, nó có lối vào, cây cỏ, thậm chí là ghế ngồi chỉ đủ cho một người, có hình dáng trông như chiếc ghế đẩu.
Guinness tuân theo đúng quy trình kiểm duyệt. Bởi vậy, đại diện của tổ chức tiến hành cuộc khảo sát chính thức về công viên bằng thước dây. Kết quả cho thấy chiều dài của công viên chưa đến 50 cm.
"Sau khi kiểm tra nghiêm ngặt, tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận công viên của Nagaizumi, với diện tích 0,24 m2, là công viên nhỏ nhất thế giới", người đại diện cho biết.
Nhiều người qua đường có thể không biết đây là một công viên.
Thực tế, công viên của Nagaizumi được xây dựng từ năm 1988. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm ngoái, nơi này mới được chính quyền địa phương chính thức công nhận là công viên với lý do đây là không gian xanh, nơi mọi người (hoặc ít nhất là một người) có thể nghỉ ngơi và thư giãn.
Sự công nhận này dường như là điều kiện tiên quyết để công viên đủ điều kiện nhận kỷ lục thế giới. Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, nhiều người Nhật vẫn không chắc chắn họ có thể gọi đó là công viên hay không.
"Nơi này gần nhà tôi. Tôi đã thấy rồi, nhưng tôi không biết nó là một công viên", "Vậy đó là một công viên mà chỉ người đến đầu tiên mới có thể sử dụng?", "Nơi này dễ thương quá", "Tôi muốn đi dã ngoại ở đó"... là một số bình luận từ các tài khoản.
"Công viên nhỏ nhất thế giới" có thể được tìm thấy trên Google Maps và ở cạnh cửa hàng kem gelato. Điều này thuận tiện cho khách đến tham quan và mua đồ ăn tráng miệng, theo Sora News 24.
Thiên Diệp
Ảnh: Guinness World Records