Conte tức giận 'xé nát' đội Napoli, Hojlund vẫn được khen ngợi

Conte tức giận 'xé nát' đội Napoli, Hojlund vẫn được khen ngợi
3 giờ trướcBài gốc
HLV của Napoli, Antonio Conte tức giận chỉ trích phong độ của đội mình trong mùa giải này sau thất bại bất ngờ 0-2 trước Bologna ở vòng 11 Serie A khi tiền đạo Rasmus Hojlund không ghi được bàn thắng nào. Nếu thắng Bologna, nhà đương kim vô địch Serie A Napoli đã vươn lên ngôi đầu bảng, nhưng trận thua này khiến họ tụt xuống thứ 4, kém đội đầu bảng Inter Milan 2 điểm.
Antonio Conte đã chỉ trích đội Napoli của mình sau trận thua trước Bologna nhưng lại dành lời khen ngợi cho tiền đạo được Manchester United cho Napoli mượn là Rasmus Hojlund. Thijs Dallinga và Jhon Lucumi ghi 2 bàn mang về ba điểm cho Bologna, nhưng họ vẫn kém Napoli một điểm.
Nhà vô địch Ý có 22 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Inter Milan hai điểm, nhưng đã có đến ba trận thua tại Serie A mùa này, ít hơn một trận so với toàn bộ mùa giải trước. Vì thế, thật dễ hiểu khi HLV Conte, 56 tuổi rất thất vọng về Napoli ở mùa giải này, chỉ trích sự thiếu quyết tâm cũng như thiếu gắn kết của đội mình, nhưng ông cũng tự chịu mọi trách nhiệm.
Conte tức giận với sự thiếu khát khao của các cầu thủ Napoli. ẢNH: EPA
"Chúng tôi cần nhiều năng lượng hơn trong mọi việc. Điều đáng thất vọng là Bologna lại thể hiện sự tích cực và khát khao hơn chúng tôi", HLV Conte của Napoli chia sẻ với DAZN, "Điều này khiến chúng tôi phải suy ngẫm. Đây là thất bại thứ năm chúng tôi phải chịu từ đầu mùa đến nay (trên mọi mặt trận). Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần phải suy ngẫm, và chúng tôi đã làm điều đó rồi"
Ba bốn tháng đã trôi qua mà chúng tôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, cũng chẳng còn muốn đấu tranh cùng nhau nữa. Tôi không biết liệu chúng tôi có thể thay đổi tình hình hay không", Conte so sánh ví von, "Tôi không muốn ở bên một "người đã khuất"; mọi người đều phải chịu trách nhiệm. Tôi là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm, một "ca ghép tim" không phải là một lựa chọn. Mỗi người chúng ta cần tìm lại tinh thần và nghị lực của mình.
Chúng ta thường nghĩ rằng sự thay đổi có thể đến chỉ sau một đêm. Những gì chúng ta đã làm không nên bị lãng quên, nhưng chúng ta cần phải tiếp tục nỗ lực. Chúng ta cần tự hỏi liệu mình có đang làm đúng cách và với cùng khát khao như mùa giải trước hay không. Tôi thất vọng vì tôi không tìm thấy năng lượng ở các chàng trai nữa; điều đó có nghĩa là tôi đã không làm tốt".
Dù Conte tức giận với cả đội Napoli nhưng ông vẫn dành lời khen cho Hojlund. ẢNH: EPA
Rasmus Hojlund, người đã ghi bốn bàn sau 10 trận cho Napoli, đã không thể ghi bàn vào lưới Bologna. Tuy nhiên, HLV Conte đã dành những lời khen ngợi cho tiền đạo thuộc biên chế MU nhưng đang chơi cho Napoli dưới dạng cho mượn này.
"Thành thật mà nói, tôi không bận tâm," HLV Conte nói, "Có lẽ Rasmus Hojlund là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân đối với tôi: cậu ấy giữ vững phong độ, tấn công từ xa. Lucumi đã rất khó khăn để kiểm soát cậu ấy. Vậy thì, nếu chúng ta kết thúc trận đấu bằng việc Hojlund có ghi bàn hay không, thì đó lại là một câu chuyện khác. Chúng tôi đã chuẩn bị một vài thứ, đáng lẽ ra phải hỗ trợ Hojlund nhiều hơn. Rasmus Hojlund đã xử lý được nhiều bóng, chúng tôi đã thiếu sót. Tôi nghĩ Hojlund chơi tốt".
PHẠM QUANG
Nguồn PLO : https://plo.vn/conte-tuc-gian-xe-nat-doi-napoli-hojlund-van-duoc-khen-ngoi-post880688.html