Ronaldo lần thứ hai nâng cao danh hiệu UEFA Nations League cùng ĐT Bồ Đào Nha.
Đánh bại cả thời gian
Trong thế giới bóng đá, tuổi 40 thường được coi là dấu hiệu của sự tàn lụi, hiếm cầu thủ nào có thể tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp ở độ tuổi ấy, bởi cơ thể không còn dẻo dai, tốc độ giảm sút, phản xạ chậm chạp. Nhưng với Cristiano Ronaldo lại là chuyện khác, anh là ngoại lệ duy nhất, là minh chứng cho việc ý chí có thể chiến thắng thời gian.
Bàn thắng gỡ hòa trong trận chung kết UEFA Nations League vào lưới đội tuyển TBN không chỉ là một pha lập công thông thường. Đó là tiếng nói mạnh mẽ của một chiến binh không bao giờ chịu đầu hàng. Khi bóng chạm lưới TBN, không chỉ tỷ số được gỡ hòa, mà cũng là lúc cả thế giới bóng đá phải thán phục vì sự bền bỉ của ngôi sao ấy.
Trong khi những cầu thủ cùng lứa đã từ lâu trở thành huyền thoại trong ký ức thì CR7 vẫn đang tập luyện chăm chỉ để viết tiếp câu chuyện của mình bằng chính đôi chân và trái tim đầy khát vọng. Anh chứng minh rằng đẳng cấp thực sự không có ngày hết hạn, tài năng đích thực không bị giới hạn bởi tuổi tác. Sau khi giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu, Ronaldo đã bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của chân sút 40 tuổi không phải là biểu hiện của yếu đuối, mà là cảm xúc của một người đã cống hiến cả thanh xuân cho bóng đá, là sự xúc động của một chiến binh khi nhìn thấy thành quả ngọt ngào sau bao năm tháng chiến đấu không ngừng nghỉ.
Đập tan những chỉ trích
“Già rồi”, “hết thời”, “chỉ ham danh vọng”, “nên nghỉ hưu”, “chiếm vị trí của các cầu thủ trẻ” - những lời chỉ trích đối với Ronaldo từng vang vọng nhiều nơi. Các chuyên gia bóng đá, các fan đối địch, thậm chí cả một số người hâm mộ cũng từng nghi ngờ khả năng của CR7 ở độ tuổi này. Họ cho rằng anh đang cố chấp, đang cản trở sự phát triển của thế hệ trẻ.
Nhưng chiếc cúp UEFA Nations League 2024-2025 trong tay Ronaldo chính là câu trả lời hoàn hảo cho những hoài nghi đó. Đây không chỉ là danh hiệu thứ 3 cấp độ quốc tế của BĐN, mà còn là lời khẳng định đanh thép về đẳng cấp không thể lay chuyển.
Việc anh nén đau thi đấu trong trận chung kết cho thấy tình yêu không giới hạn với màu áo đội tuyển. Phát biểu sau trận đấu, siêu sao 40 tuổi cho biết: "Tôi cần phải thi đấu và đã cống hiến hết khả năng. Tôi đã đi đến giới hạn của bản thân và đã góp sức cho đội tuyển bằng một bàn thắng. Tôi rất hạnh phúc. Nếu phải gãy chân vì đội tuyển, tôi sẽ làm điều đó".
Đó không phải là sự cố chấp hay ham danh vọng, mà là tinh thần của một người lãnh đạo thực thụ, một chiến binh không bao giờ từ bỏ đồng đội. Ở tuổi 40, Ronaldo không chỉ tham gia, mà còn dẫn dắt; không chỉ cống hiến, mà còn tỏa sáng rực rỡ. Những kẻ từng chỉ trích anh giờ phải câm lặng trước sự thật hiển nhiên. Danh hiệu UEFA Nations League 2024-2025 không phải là điểm dừng, mà sẽ là động lực để siêu sau 40 tuổi này cùng đồng đội ở đội tuyển BĐN chinh phục World Cup 2026 sắp tới.
Trần Duy