Tại sân Selhurst Park, Crystal Palace vừa viết tiếp chương mới đầy kịch tính trong lịch sử câu lạc bộ khi đánh bại Shakhtar Donetsk với tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp đội bóng thành London ấn định thắng lợi tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận bán kết, chính thức giành vé vào chơi trận chung kết Conference League tại Leipzig, Đức.
Hành trình từ phòng xử án đến trận chung kết lịch sử
Hành trình châu Âu của Crystal Palace mùa này không hề trải đầy hoa hồng. Sau khi giành FA Cup và Siêu cúp Anh (Community Shield) năm 2025, đội bóng từng vướng vào cuộc chiến pháp lý tại Thụy Sĩ nhằm kháng cáo việc bị giáng từ Europa League xuống Conference League do quy định đa sở hữu câu lạc bộ. Dù thất bại tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), "Đại bàng" đã biến nỗi thất vọng thành động lực thi đấu quật khởi.
Palace chỉ còn cách danh hiệu ở cấp độ châu lục 1 trận thắng.
Đội bóng của HLV Oliver Glasner đã trải qua 16 trận đấu khắp lục địa, đi qua Na Uy, Ba Lan, Pháp, Ý và nhiều quốc gia khác để chạm tay vào tấm vé chung kết. Đối thủ cuối cùng của họ sẽ là đại diện Tây Ban Nha, Rayo Vallecano. Nếu giành chiến thắng, Palace sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu chưa từng có trong lịch sử 120 năm thành lập của mình.
Dấu ấn của Oliver Glasner và sự kết nối tại Selhurst Park
Trận chung kết tới đây cũng sẽ là lời chia tay trọn vẹn dành cho HLV Oliver Glasner. Dù chỉ mới tiếp quản đội bóng từ tháng 2/2024, chiến lược gia 51 tuổi người Áo đã mang về những vinh quang to lớn. Ông chia sẻ rằng ngay cả ban lãnh đạo cũng từng không dám tin vào việc đội bóng có thể tiến sâu đến vậy tại đấu trường châu lục.
Thủ thành Dean Henderson mô tả bầu không khí tại Selhurst Park là "không thể tin nổi". Sự kết nối chặt chẽ giữa cầu thủ và cổ động viên đã trở thành điểm tựa giúp Palace vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, bao gồm cả chuỗi 12 trận không thắng vào cuối năm ngoái và những biến động về nhân sự khi các trụ cột như Eberechi Eze hay Marc Guehi lần lượt ra đi.
Glasner đã mang đến dư vị ngọt ngào cho những fan Palace.
Bản lĩnh vượt qua sóng gió
Mùa giải này là một hành trình đầy biến động với Crystal Palace. Họ phải thi đấu tới 55 trận với một đội hình mỏng, đối mặt với án phạt từ UEFA và những bất đồng nội bộ. Tuy nhiên, bằng sự lỳ lợm, đội bóng vẫn tiến bước vững chắc. Việc đối thủ Nottingham Forest thất bại tại Europa League càng làm tăng thêm niềm vui cho các cổ động viên Palace, minh chứng cho sự đúng đắn trong nỗ lực chinh phục Conference League của thầy trò Glasner.
Trận chung kết tại Leipzig không chỉ là cơ hội đoạt cúp mà còn là khoảnh khắc để Crystal Palace khẳng định vị thế mới của mình trên bản đồ bóng đá châu Âu, khép lại một trong những giai đoạn thành công nhất kể từ khi thành lập vào năm 1905.
PHỐ HỘI