Video CSGT dùng xe chuyên dụng đưa người dân đi cấp cứu đêm giao thừa. Nguồn CACC.
Theo đó, khoảng 0h30 ngày 1/1/2026, chị Ngô Lan Anh đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 trình bày việc mẹ chị là bà Nguyễn Thị Chiên (54 tuổi) do bước hụt vỉa hè, bị ngã gãy chân tại nút giao Trần Nhật Duật – Hàng Đậu. Do thời điểm giao thừa năm mới, gia đình không gọi được xe cứu thương để đưa bà Chiên đi cấp cứu nên đã khẩn thiết nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ.
Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 đã trực tiếp chỉ đạo Đại úy Nguyễn Thanh Tùng và Thượng úy Lê Ngọc Hiệp khẩn trương đến hiện trường để hỗ trợ người bị nạn.
CSGT dùng xe đưa người dân đi cấp cứu. Ảnh: CACC.
Tại hiện trường, xác định bà Chiên bị gãy chân phải, các cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 đã phối hợp với Công an phường và người dân tiến hành sơ cứu ban đầu, nẹp cố định vị trí gãy, đồng thời sử dụng xe đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu kịp thời. Hiện bà Chiên đã được các bác sĩ tiếp nhận, điều trị theo dõi.
Hình ảnh chiến sĩ CSGT và nạn nhân tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: CACC.
Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của lực lượng chức năng, chị Ngô Lan Anh đã gửi lời cảm ơn Ban Chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1, Công an phường và người dân đã kịp thời giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.
Việc làm đầy trách nhiệm, giàu tính nhân văn của lực lượng CSGT Hà Nội trong những thời khắc đầu tiên của năm mới tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, gần dân, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống, đúng với tinh thần "vì nhân dân phục vụ".