Cụ D được các cán bộ CSGT chăm sóc trong khi chờ liên hệ gia đình
Khoảng 18h10 ngày 5/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Đức Thuận (xã Gia Lâm, TP Hà Nội), Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 do Trung tá Bùi Việt Cường làm Tổ trưởng phát hiện một cụ ông đi bộ trên vỉa hè, có biểu hiện bất thường.
Nhận thấy cụ ông có dấu hiệu đãng trí, không nhớ thông tin cá nhân cũng như nơi ở, Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị. Sau đó, đưa cụ ông về trụ sở đơn vị để chăm sóc và tiến hành xác minh thông tin nhằm liên hệ với gia đình.
Gia đình cụ D đến đón bố tại cơ quan Công an
Tại trụ sở, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5 đã sử dụng thiết bị nghiệp vụ quét gương mặt và các đặc điểm nhận dạng của cụ ông. Qua đó xác định được nhân thân và thông tin người thân để liên hệ.
Nhận được thông báo từ CSGT, anh N.V.P (sinh năm 1977, trú tại xã Gia Lâm) đã nhanh chóng đến trụ sở Công an. Tại đây, anh P cho biết bố anh là cụ N.V.D (sinh năm 1944) đã đi lạc từ chiều cùng ngày, gia đình đang chia nhau tìm kiếm thì bất ngờ nhận được điện thoại từ lực lượng CSGT thông báo đã tìm thấy.
Đón bố về an toàn, anh P xúc động gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 5 đã tận tình giúp đỡ gia đình tìm lại người thân.
Anh P - con trai cụ D viết thư cảm ơn CSGT
Việc làm của các chiến sĩ CSGT không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an gần dân, vì nhân dân phục vụ mà còn cho thấy hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội.
Đắc Trường