Khoảng 15h ngày 26/4/2026, trong không khí náo nhiệt của Lễ hội Then Kin Pang (Lễ hội té nước) tại huyện Phong Thổ, một sự cố nguy hiểm đã xảy ra. Cháu Hoàng Gia Bảo (SN 2016, trú tại bản Sơn Bình, xã Phong Thổ) trong khi đang vui chơi tại lễ hội đã không may bị điện giật.
Nguyên nhân sơ bộ được xác định do dây điện của một máy rửa xe tại khu vực này bị hở, rò rỉ điện trong điều kiện môi trường ẩm ướt của lễ hội té nước, dẫn đến tai nạn.
Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại lễ hội, gồm: Thiếu tá Vũ Ngọc Quang, Thượng úy Trần Ngọc Đức và Thượng úy Trương Văn Tuyên đã lập tức có mặt.
Nhận thấy cháu bé đã rơi vào trạng thái nguy kịch, Thượng úy Trương Văn Tuyên đã trực tiếp bế thốc cháu bé từ hiện trường ra khu vực thông thoáng. Tại đây, Tổ công tác đã phối hợp cùng người dân khẩn trương thực hiện các biện pháp sơ cứu tại chỗ như ép lồng ngực để duy trì nhịp tim cho nạn nhân.
“Lúc đó chúng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải làm sao cứu sống được cháu bé. Mọi giây phút đều quý giá như vàng.” - Một thành viên Tổ công tác chia sẻ.
Ngay sau đó, Tổ công tác đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng, bật còi ưu tiên để đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Phong Thổ (Mường So cũ) và tiếp tục chuyển lên Trung tâm Y tế Phong Thổ để cấp cứu chuyên sâu. Nhờ sự can thiệp kịp thời “giờ vàng” của các chiến sĩ CSGT, đến nay cháu Bảo đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.
Văn Thiệp